-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
26/10/2016 18:22Người đàn bà 7 mặt bị bắt chỉ 21 ngày trước khi trở thành vô tội
Một vụ án từng gây chấn động dư luận Nhật Bản vì mất quá nhiều thời gian để có thể truy tìm ra kẻ phạm tội, người này liên tục thay đổi chỗ ở và khuôn mặt để không ai có thể tìm được mình.
Lúc này, cô Fukuda mắc một khoảng nợ khổng lồ khiến cô phải trả nợ 100.000 yen (21,4 triệu đồng) mỗi tháng. Sau này cô cho biết hành vi giết người bạn đồng nghiệp không phải được tính toán trước, mà chỉ do không kiểm soát được cảm xúc nhất thời. Cô bạn đồng nghiệp trẻ, đẹp hơn nên nhận được nhiều tiền hơn so với cô.
![]() |
| Hình ảnh Fukuda trên trang nhất của một tờ báo ở Nhật. |
Fukuda từng là một đứa trẻ bụi đời, cô bỏ nhà ra đi khi còn là một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, cô sống chung với một người đàn ông. Sau đó, họ thực hiện vụ cướp vào cơ quan thuế địa phương và bị đưa đến nhà tù Matsuyama. Sau khi được thả tự do, cô không có công việc ổn định trong khi phải nuôi 4 đứa con và trả một khoản nợ khổng lồ.
Sau khi gây án, Fukuda không muốn phải vào tù. Cô suy tính những bước đi tiếp theo như tiêu hủy thi thể của cô bạn xấu số, di chuyển hết mọi đồ đạc trong căn hộ của nạn nhân nhằm dựng hiện trường giả rằng cô gái này đã tự bỏ đi trong đêm. Ngoài ra, cô cũng lấy những món đồ có giá trị để chuyển đến ở cùng một người đàn ông khác.
Không lâu sau đó, cảnh sát gọi điện thoại yêu cầu Fukuda đến triệu tập lấy lời khai. Cô lập tức bỏ trốn cùng số tiền lấy được từ cô bạn kia. Cô rời khỏi quê hương Matsuyama và nghĩ rằng mình chỉ cần lẩn tránh trong 15 năm, vì thời gian mãn truy cứu hình sự ở Nhật Bản lúc này chỉ là 15 năm. Sau này, luật đã được sửa lại và không còn giới hạn cho việc truy cứu hình sự.
![]() |
| Hình ảnh cô Fukuda sau lần ngồi tù đầu tiên. |
Cô Fukuda sau này được gọi với biệt hiệu “Người phụ nữ với 7 khuôn mặt” do cô liên tục phẫu thuật để thay đổi khuôn mặt mình. Đầu tiên, cô di chuyển đến Osaka bằng tàu cao tốc rồi gọi điện thoại về gia đình người yêu cũ, nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.
Thời gian sau đó, cô kết hôn với một người đàn ông ở Kanezawa rồi liên lạc với đứa con trai ruột của cô, người con này về sống chung với gia đình và đóng vai là cháu của Fukuda. Gia đình nhà chồng dần sinh nghi, cô thấy được mối nguy hiểm nên dẫn đứa con mình bỏ trốn đến thành phố Fukui trước khi cảnh sát ập đến.
Khi còn 21 ngày nữa là đến hết thời hạn bị truy nã, cô đã bị tóm gọn ở Fukui. Một chủ quán ăn Oden nhận thấy những nét trên khuôn mặt của Fukuda rất giống với hình ảnh truy nã, người chủ quán lấy dấu vân tay của cô để lại trên chai bia và giao nộp cho cảnh sát.
![]() |
| Những khuôn mặt đã phẫu thuật của Fukuda dựa trên những nét đẹp của các nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng. |
Sau khi phân tích mẫu dấu vân tay, cảnh sát liền lập tức ập đến và bắt cô sau 5.475 ngày lẩn trốn. Phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt của người phụ nữ 7 mặt lẩn trốn suốt 14 năm 344 ngày thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Nhật Bản, có gần 2.000 người tham dự phiên tòa tại Tòa án quận Matsuyama.
Năm 2005, cô chính thức bị đưa vào tù ở tuổi 57. Sau một tháng ở trong tù, cô làm công việc cải tạo rồi bị ngất xỉu và đã không bao giờ tỉnh lại. Cô cũng viết dang dở một cuốn sách tựa đề là Thung lũng nước mắt, kể về tình trạng tệ hại ở nhà tù đầu tiên cô ở, cũng như câu chuyện lẩn trốn suốt 15 năm của mình.
Theo Quang Niên (Khám Phá)
- Lời khai kỳ lạ của YouTuber xúc phạm, đăng tải bí mật gia đình vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (07:30)
- Mỹ huy động dàn tiêm kích hùng hậu dội bão lửa xuống IS tại Syria (07:25)
- Wayne Rooney nghẹn ngào khi em trai dẫn dắt đội hạng 6 tạo cú sốc lớn nhất lịch sử FA Cup (07:17)
- Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành chi trả quà Tết của Chủ tịch nước trước ngày 31/1 (51 phút trước)
- Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng gỗ cụm công nghiệp Sông Cùng, cột khói cao hàng chục mét (1 giờ trước)
- Khẩn trương rà soát 17 lô sữa NAN của Nestlé: Người tiêu dùng cần làm gì để đổi trả? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 11/1/2026: Miền Bắc tiếp tục rét đậm diện rộng, TP.HCM thấp nhất 18 độ C (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên liều lĩnh cướp giật điện thoại trên phố Hạ Đình (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Đoàn Di Băng, công an đề nghi nóng đến người mua sản phảm (1 giờ trước)
- Tử vi Chủ nhật ngày 11/1/2026 của 12 con giáp: Tý lận đận, Tị tốt số (1 giờ trước)


