Thế giới

Người dân Hàn mời Đại sứ Mỹ ăn thịt chó

Trong lúc Mark Lippert, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, điều trị vết thương sau vụ tấn công ở Seoul, một người đàn ông mang thịt chó vào bệnh viện để mời ông.

Trong lúc Mark Lippert, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, điều trị vết thương sau vụ tấn công ở Seoul, một người đàn ông mang thịt chó vào bệnh viện để mời ông.
Sau vụ tấn công bằng dao lam ở Trung tâm Văn hóa Sejong tại Seoul, ông Lippert điều trị trong Bệnh viện Severance. Các nhân viên trong bệnh viện kể rằng, vào buổi sáng 6/3, một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi bước vào bệnh viện.
 

Đại sứ Mark Lippert ôm mặt sau vụ rạch mặt tại thành phố Seoul hôm 5/3. Ảnh: Reuters

 
Người đàn ông nói rằng ông mang theo thịt chó và súp rong biển để mời Lippert, đồng thời nhờ nhân viên y tế đưa các món vào phòng của Đại sứ Mỹ. Tuy nhiên, nhân viên y tế không nhận các món vì hành động đó vi phạm quy tắc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân.
 
Ở Hàn Quốc, người dân thường cho những bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật ăn thịt chó vì họ tin rằng món ăn đó sẽ giúp các vết thương lành nhanh hơn.
 
Lippert, 42 tuổi, là người yêu chó. Người dân thường thấy ông thường xuyên đi dạo cùng con chó Grigsby gần dinh thự ở Seoul. Các bác sĩ nói Đại sứ Mỹ đang phục hồi khá nhanh. Kim Whi Yoon, người phát ngôn của bệnh viện, nói rằng ông sẽ điều trị ở bệnh viện tới ngày 11/3.
 
"Trước đó Lippert phàn nàn rằng ông cảm thấy đau ở vết thương gần cánh tay trái và ngón tay, nhưng vào ngày 7/3, ông ấy nói rằng mức độ đau đã giảm", Kim nói.
 
Các bác sĩ sẽ gỡ 80 vết khâu bằng chỉ trên mặt Lippert trong hai ngày 9 và 10/3. Họ nói có thể cánh tay trái của ông sẽ mất cảm giác trong vài tháng.
 
Hôm 6/3, Tòa án Seoul phê chuẩn yêu cầu của cảnh sát về việc bắt Kim Ki Jong, kẻ đã rạch mặt ông Lippert. Người đàn ông 55 tuổi có thể đối mặt các tội danh cố ý giết người, tấn công một quan chức ngoại giao nước ngoài, chống đối người thi hành công vụ, vi phạm luật cấm giúp đỡ và ca ngợi Triều Tiên.
 
Theo Kim Ngân (Zing.vn)