Thế giới

Người đàn ông bắt cóc cảnh sát và tra tấn dã man vì nghi cặp kè với vợ mình

Nghi ngờ viên cảnh sát có quan hệ bất chính với vợ mình, người chồng ở Pakistan đã bắt cóc ông này và thực hiện những màn tra tấn như thời trung cổ.

Hôm thứ Hai vừa qua, cảnh sát tỉnh Punjab của Pakistan cho biết mũi, tai và môi của một cảnh sát viên tên Hayat đã bị cắt đứt bởi một người đàn ông tên Iftikhar.

Theo NDTV, do nghi ngờ Hayat có quan hệ bất chính với vợ mình nên Iftikhar cùng với 12 người khác đã bắt cóc khi ông này khi đang trên đường về nhà rồi đưa tới một nơi hoang vắng, cách Lahore khoảng 200 km.

Người đàn ông bắt cóc cảnh sát và tra tấn dã man vì nghi cặp kè với vợ mình

Tại đây, Iftikhar và đồng bọn đã tiến hành tra tấn viên cảnh sát một cách dã man. Người này sau đó được đưa tới bệnh viện quận Jhang trong tình trạng nguy kịch, với mũi, tai và môi bị cắt rời.

Được biết là vào tháng trước, chính Iftikhar đã đâm đơn kiện Hayat theo các mục 354 (hành hung phụ nữ), 384 (tống tiền) và 292 (khiêu dâm) của Bộ luật Hình sự Pakistan (PPC).

Iftikhar khai rằng Hayat đã ép vợ hắn quan hệ bất chính và đe dọa giết con trai họ. Iftikhar khai khi vợ gặp Hayat, ông ta đã ép cô quan hệ tình dục với mình và ông ta còn quay video lại hành động này rồi sau đó bắt đầu tống tiền cô.

Cảnh sát cho biết họ đang tiến hành các cuộc đột kích để truy tìm Iftikhar và đồng bọn.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-bat-coc-canh-sat-va-tra-tan-da-man-vi-nghi-cap-ke-voi-vo-minh-tintuc835245