-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
03/04/2025 10:23Người đàn ông bị bắt vì bỏ con trong rừng sau khi vợ không cho 'ân ái'

Theo SCMP, người đàn ông có họ Wuttichai, 21 tuổi ở tỉnh Buriram, Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến ma túy sau khi vụ việc bị vợ anh ta, Orathai, 22 tuổi, vạch trần vào ngày 21 tháng 3, Kênh 7 của Thái Lan đưa tin.
Sự việc lần đầu tiên được chú ý khi người vợ 22 tuổi đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của mình với chồng. Tiêu đề bài đăng cáo buộc rằng người chồng không chỉ bạo lực với cô mà còn sử dụng hình phạt về thể xác đối với đứa con của họ.
Theo đó, Wuttichai đưa cậu con trai hai tuần tuổi của mình đến một vườn chuối, chụp ảnh đứa bé nằm trên mặt đất và gửi cho vợ anh thời điểm cô này đang ở nhà một người bạn. Đính kèm bài đăng là ảnh chụp màn hình tin nhắn gần đây nhất của họ với nội dung đơn giản là: "Tôi đã bỏ rơi đứa bé".
Lúc này, người vợ là Orathai hoàn toàn bị sốc và ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đăng tin nhắn trao đổi của họ lên mạng để tố cáo người chồng.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều cư dân mạng liên hệ với chính quyền địa phương ở tỉnh Buriram nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều ra.
Chia sẻ với lực lượng chức năng, người mẹ trẻ thừa nhận thường xuyên cãi nhau với chồng vì anh này luôn dùng tiền của họ để đánh bạc và mua ma túy. Anh ta cũng bị cáo buộc là có hành vi bạo lực với cô cùng cả đứa con 1 tuổi của mình. Theo người phụ nữ, người chồng đặc biệt thất vọng trong tuần qua vì cô từ chối quan hệ vì vừa mới sinh con cách đây khoảng 2 tuần.

Trong khi đó, khi cảnh sát thẩm vấn người bố 21 tuổi, anh ta thừa nhận đã đặt con trai mới sinh của mình xuống đất trong rừng và chụp ảnh để chọc tức vợ và hi vọng điều này sẽ buộc cô ấy trở về nhà. Người đàn ông này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng ma túy sau khi xét nghiệm nước tiểu của anh ta cho kết quả dương tính.
Theo SCMP, tại Thái Lan, mức án tiềm dành cho hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 9 tuổi, mà không gây thêm tổn hại về thể chất cho trẻ sẽ là ba năm tù và phạt tiền 6.000 baht (4,5 triệu đồng).
“Bạo lực thể xác đối với vợ và con, cờ bạc, sử dụng ma túy. Đòi hỏi quan hệ tình dục 12 ngày sau khi sinh. Thật không còn gì để nói”, một người quan sát trực tuyến cho biết.
“Thật đáng xấu hổ cho hắn ta. Sao lại đối xử như vậy với vợ và con? Hắn ta không nên là một người cha”, một người khác nói.
“Tại sao cô ấy lại có con với một kẻ nghiện ma túy? Tôi thấy tội nghiệp cho đứa trẻ”, một người thứ ba nói.
QT (SHTT)








- Thời điểm lý tưởng để uống cà phê sáng (06:35)
- Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (06:30)
- Hiệu trưởng ở Hà Nội than "khó" khi xếp lịch học tối đa 7 tiết/ngày (06:20)
- Dẫn nước hồi sinh: Hồ Tây "cạn", sông Tô Lịch sẽ ra sao? (06:08)
- MU thảm bại ở derby Manchester (06:05)
- Tử vi thứ 2 ngày 15/9/2025 của 12 con giáp: Dậu nhiều tiền, Hợi nghĩ nhiều (06:00)
- Việt Nam sẽ có khu công nghiệp mới, hướng đến thu hút ngành 7.000 tỷ USD (14/09/25 22:58)
- 9 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool (14/09/25 22:48)
- Trận thua thảm chỉ ra nhược điểm lớn nhất của T1 vẫn chưa cải thiện (14/09/25 22:30)
- Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ (14/09/25 22:08)




