-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Thế giới
15/06/2024 14:49Người đàn ông bị cự tuyệt tới concert ca nhạc do vé được mua bởi người em gái vừa mất vì tai nạn

Theo SCMP, anh Vương (Wang) đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và cho biết em gái anh đã mua vé để đến xem buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân vào ngày 1/6 tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Tuy nhiên, hôm 10/5 em gái anh không may gặp tai nạn và đã qua đời. Vì vậy anh Vương cho biết anh muốn tham dự buổi hòa nhạc để tưởng nhớ em gái mình vì được xem "ông hoàng" nhạc pop Đài Loan biểu diễn trực tiếp là ước muốn từ lâu của cô.
Anh Vương sau đó liên hệ với bên ứng dụng Damai, nơi em gái anh đặt mua vé, để đổi tên người mua thành tên anh. Tuy nhiên, phía Damai lại từ chối yêu cầu này.
Theo yêu cầu của công ty, anh Vương đã nộp các giấy tờ cho thấy em gái anh thực sự đã qua đời cùng những bằng chứng về việc sổ đăng ký cư trú của em gái anh đã bị cơ quan cảnh sát Quý Dương, tỉnh Quý Châu xóa bỏ.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể hỗ trợ yêu cầu của bạn", bộ phận dịch vụ khách hàng của Damai trả lời anh Vương.
Sau đó, phía công ty tổ chức buổi hòa nhạc, Hunan Zhixin Media Company, đã đồng ý sẽ hoàn tiền lại cho anh Vương với điều kiện anh phải trả lại vé cho bên công ty.
"Chúng tôi không thể thay đổi danh tính của khách hàng trên hệ thống bán vé của mình, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ anh ấy mua vé mới", quản lý của công ty Zhixin chia sẻ đồng thời nói thêm rằng việc đăng ký tên thật là bắt buộc khi mua vé.
Anh Vương bày tỏ mong muốn được thay em gái thực hiện ước muốn xem buổi hòa nhạc này, anh nói: "Tôi rất mong muốn có thể thay em gái đến gặp Châu Kiệt Luân".

Sự việc sau đó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng đại lục với 240 triệu lượt xem trên Weibo khi đa số đều cảm thấy bức xúc, phẫn nộ thay cho anh Vương. Đến ngày 21/5 vừa qua, phía Damai đã đưa ra thông báo gửi lời xin lỗi đến anh Vương vì dịch vụ của mình.
“Chúng tôi đã không hiểu thấu đáo lời nói của anh Vương, không thể hiện sự đồng cảm với mong muốn thực hiện tâm nguyện của người em quá cố của anh ấy. Quy trình của chúng tôi còn cứng nhắc và không linh hoạt”, Damai thừa nhận.
Công ty cho biết họ đã hoàn tiền và đang cố gắng sắp xếp một vé khác cho anh Vương.
"Công ty này thật nực cười. Luật lệ thì lạnh lùng nhưng người thì cần phải sống. Họ không thể linh hoạt luật lệ và đối xử với khách hàng có tình người hơn được hay sao?", một người để lại bình luận.
"Cách hành xử của họ khiến tôi không nói nên lời", người khác viết.
Theo SCMP, đây không phải lần đầu tiên Damai bị chỉ trích vì các chính sách bán vé. Trước đó, tháng 3 vừa qua, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc phàn nàn rằng công ty từ chối hoàn tiền vé mà cha cô đã mua trước khi qua đời.
Theo đó, cha của người phụ nữ này đã mua vé để đến xem buổi hòa nhạc của ca sĩ người Singapore - JJ Lin. Nhưng không may ông lại qua đời trước ngày diễn ra buổi trình diễn. Người phụ nữ đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy cha cô đã ra đi nhưng phía Damai nhất quyết không hoàn tiền vé cho cô.
QT (SHTT)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)