-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
20/04/2019 14:23Người đàn ông bơi qua sông Trường Giang suốt 11 năm để đi làm cho tiện
Theo Daily Mail, người đàn ông 53 tuổi sống ở phía nam thành phố Vũ Hán, đã có ý tưởng vượt tắc đường bằng cách bơi 2.200 mét qua sông Trường Giang để đến văn phòng làm việc.
Zhu nói mình mất 30 phút để bơi qua sông từ nhà. Quãng đường này mất một tiếng nếu Zhu đi bằng tàu.
Zhu sống ở quận Hanyang, là quản lý một khu chợ thực phẩm ở Wuchang, theo China News.
Video đăng tải trên internet cho thấy cảnh Zhu nhảy xuống sông bơi vào mỗi 7 giờ sáng hàng ngày. Zhu cẩn thận để quần áo đi làm, giày và đồ cá nhân vào túi chống nước.
Zhu nói việc bơi qua sông không chỉ giúp mình tiết kiệm thời gian, mà còn duy trì sức khỏe tốt hơn. Zhu từng bị tiểu đường tuýp 2 vào năm 1999 và nặng hơn 100kg.
Năm 2004, Zhu bắt đầu học bơi gần bờ sông và không ngừng rèn luyện để bơi qua quãng đường 2.200 mét. Đến năm 2008, Zhu tham gia vào cuộc thi bơi và bắt đầu chọn đường khác đi làm.
“Cân nặng và lượng đường trong máu của tôi đã trở về mốc bình thường và ổn định trong những năm qua”, Zhu nói.
Zhu nói hầu hết các tàu thuyền di chuyển quanh sông Trường Giang ở khu vực này đều đã biết mặt mình nên luôn dừng lại nhường đường. Theo lời Zhu, bơi ếch là giải pháp hiệu quả nhất để có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh.
“Dĩ nhiên là cần được huấn luyện chuyên nghiệp rồi hẵng tự mình bơi qua sông”, Zhu nói.
Các đồng nghiệp và cư dân mạng bày tỏ sự ấn tượng với sức chịu đựng của Zhu. Một đồng nghiệp họ Wu nói Zhu luôn là người đến công ty sớm nhất.
“Tôi đã làm việc với ông ấy 10 năm”, người phụ nữ nói. “Ông ấy không hề đi muộn, dù chỉ một lần”.
“Dù là người bơi giỏi nhưng tôi không nghĩ mình có can đảm để làm như vậy”, một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.
“Trông ông ấy không giống 53 tuổi cho lắm. Có lẽ là do luyện tập nhiều”, một bình luận khác viết.
“Có lẽ việc đi làm chỉ là lý do để ông ấy bơi hàng km mỗi ngày”, người khác nói.
Người thứ ba bình luận: “Đúng là một cách đi làm sáng tạo. Nhưng hãy luôn đảm bảo an toàn”.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)