-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
04/07/2022 17:42Người đàn ông kết hôn với cá sấu vì lý do bất ngờ
Trong đám cưới của mình, thị trưởng thị trấn San Pedro Huamelula, bang Oaxaca miền Nam Mexico, ông Victor Hugo Sosa đã hơn 1 lần đặt môi mình lên mõm con cá sấu. Tất nhiên "cô dâu" cũng đã được buộc mõm cẩn thận để phòng những tai nạn không đáng có.
Nhiều người sau khi xem đoạn clip do người dân ghi lại có thể bất ngờ với việc người đàn ông này tự nhiên đi kết hôn với một con cá sấu tuy nhiên phong tục này đã có từ nhiều thế kỷ trước ở Mexico với mục đích để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Trong lễ cưới của mình, thị trưởng Sosa đã cầu nguyện: "Cầu cho mưa thuận gió hòa, xin thiên nhiên ban cho chúng tôi đủ mưa, đủ lương thực và luôn có cá trên sông".
Bang Oxaca là một trong những bang nghèo nằm ở phía Nam Mexico, tuy nhiên đây lại được coi là nơi giàu văn hóa bản địa nhất của đất nước và là nơi sinh sống của nhiều nhóm người vẫn duy trì đầy đủ những bản sắc và ngôn ngữ và nghi lễ truyền thống của Mexico.

Cá sấu là loài vật được cho là thần tượng trưng cho đất mẹ ở Mexico. Con cá sấu 7 tuổi trong buổi lễ kết hôn với thị trưởng Sosa được cho là nhằm thể hiện mỗi gắn kết giữa con người và thần thánh, báo Reuters đưa tin.
Khi buổi lễ bắt đầu, kèn và trống nổi lên giống một lễ hội và ông Sosa cùng người dân sẽ bế "cô dâu" trong vòng tay qua các đường làng. Để đảm bảo con cá sấu không bị mệt khi lên cạn vì nắng nóng, những người đàn ông sẽ có nhiệm vụ quạt để "cô dâu" luôn được khỏe mạnh.
Nói về buổi lễ của thị trưởng và "công chúa nhỏ", một người dân là cô Elia Edith Aguilar đóng vai trò là người tổ chức buổi hôn lễ cho biết: "Nó mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc và khiến tôi tự hào về cội nguồn của mình."
Ngoài ra cô Aguilar cũng cho biết cô rất vinh dự được giao nhiệm vụ là người phụ trách buổi hôn lễ, "Đó là một truyền thống rất đẹp," cô ấy cười và nói.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




