Thế giới

Người đàn ông khiến cảnh sát rơi nước mắt khi bày mâm cơm trên con hẻm ở Itaewon

"Cho mấy đứa trẻ ăn một bữa cơm chứ" là câu mà người đàn ông nói với nhân viên cảnh sát khi anh này khuyên người đàn ông không được phép bước vào khu vực cấm.

Người đàn ông làm chủ một cửa hàng trong con "hẻm tử thần" ở Itaewon mang một mâm cơm ra giữa đường rồi lặng lẽ thắp hương cầu nguyện cho 156 linh hồn đã thiệt mạng vào tối 29/10.

Người đàn ông khiến cảnh sát rơi nước mắt khi bày mâm cơm trên con hẻm ở Itaewon

Hôm 1/11, PD Note, một chương trình báo chí điều tra của đài MBC đã đưa tin về thảm kịch Itaewon. Vào cuối buổi phát sóng, khán giả bị thu hút bởi hình ảnh người đàn ông có lẽ là một chủ quán đang bày tỏ lòng thành kính với các nạn nhân tại hiện trường vụ việc.

Người đàn ông khiến cảnh sát rơi nước mắt khi bày mâm cơm trên con hẻm ở Itaewon - 1

Trong video, người đàn ông này mở cửa, bê một mâm cơm cùng hoa quả đặt giữa con dốc và cúi đầu khấn lạy. Người đàn ông kinh doanh quán ăn cho biết đã mở cửa lúc xảy ra thảm kịch và cứu được nhiều người bị nạn. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy hối tiếc, tội lỗi khi không thể cứu được nhiều người hơn nữa.

Tuy nhiên lúc này, một viên cảnh sát đang canh gác đã bước đến gần người đàn ông và nói: "Bác không được để đồ ăn ở đây đâu. Đây là khu vực hiện trường, người không phận sự không được ra vào".

Người đàn ông khiến cảnh sát rơi nước mắt khi bày mâm cơm trên con hẻm ở Itaewon - 2

Người đàn ông đã cố gắng giải thích với cảnh sát rằng hãy để cho ông bày tỏ lòng tiếc thương tới các nạn nhân trong vụ thảm kịch, bởi đa số đều là những thanh niên với tuổi đời chỉ mới 20-30 tuổi.

"Cậu không nên làm vậy. Cậu nhìn đây này. Thật là một thảm cảnh. Đau thương quá. Cậu không định để bọn nhỏ ăn một bữa sao. Xin đừng động vào mâm cơm đấy".

Người chủ quán nói xong liền quỳ sụp xuống rồi bắt đầu khóc, nhân viên cảnh sát lúc này cũng không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng và khóc theo.

Nhân viên cảnh sát còn ngồi xuống, đặt tay lên vai người thương nhân già như để vỗ về. Cảnh quay này cũng khiến nhiều khán giả truyền hình xúc động, không cầm được nước mắt.

Người đàn ông khiến cảnh sát rơi nước mắt khi bày mâm cơm trên con hẻm ở Itaewon - 3

Khoảng 100.000 người đã đổ về khu phố vui chơi Itaewon của Seoul vào tối 29/10 để dự lễ hội Halloween. Tai nạn xảy ra khi đám đông đổ vào con hẻm hẹp và chen lấn xô đẩy. Các nạn nhân ngoài bị giẫm đạp, đa số đều tử vong do bị ngạt thở, chèn ép và bị ngã đè lên nhau.

Tính đến nay, theo Sở chỉ huy các biện pháp an toàn và thiên tai miền trung Hàn Quốc, con số tử vong và bị thương do thảm kịch Itaewon gây ra là 313 người, trong đó 156 người chết và 157 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, 130 người là người Hàn Quốc và 26 người mang quốc tịch của 14 quốc gia khác. Trong số 157 người bị nhập viện, 36 người nước ngoài và 121 người Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11. Tại hiện trường, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang phong tỏa con hẻm, cử người canh gác để phục vụ cuộc điều tra về nguyên nhân xảy ra thảm kịch.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-khien-canh-sat-roi-nuoc-mat-khi-bay-mam-com-tren-con-hem-o-itaewon-a362654.html