-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
03/01/2019 17:26Người đàn ông làm 'kinh động' cả cảnh sát khi cố giết một con nhện

Một người qua đường tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Perth đã nghe thấy tiếng một em bé gào khóc và tiếng một người đàn ông liên tục hét lên "Sao mày không chết đi?"
Sau khi nhận được cuộc gọi báo tin, các sỹ quan đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện ra rằng người đàn ông đang "cố giết một con nhện."
Người đàn ông này sau đó đã nhận lỗi vì đã gây ra sự hiểu nhầm do chứng sợ hãi cực độ với loài nhện của anh ta.
Tài khoản Twitter của cảnh sát thành phố Wanneroo đã đăng ảnh chụp màn hình nhật ký cảnh sát về sự việc này vào sáng 2/1.
"Người gọi đi ngang qua và nghe thấy tiếng một người đàn ông liên tục hét lên 'Sao mày không chết đi'," nhật ký viết.
"Em bé trong nhà cũng gào khóc... người gọi không quen biết họ, nhưng đã từng nhìn thấy họ vài lần khi đi bộ."
Hai mươi phút sau, các sỹ quan cảnh sát tại hiện trường đã cập nhật tình hình.
“Cảnh sát đã tìm hiểu thông tin từ tất cả các bên và biết rằng người đàn ông kia chỉ đang cố giết một con nhện [anh ta cực kỳ sợ nhện]. Anh ta đã gửi lời xin lỗi vì gây ra sự bất tiện này cho cảnh sát. Không có ai bị thương tích. Không yêu cầu thêm sự can thiệp của cảnh sát."
Một sỹ quan tại đồn cảnh sát thành phố Wanneroo xác nhận vụ việc này có xảy ra nhưng từ chối bình luận thêm.
Ảnh chụp màn hình nhật ký cảnh sát do tài khoản của cảnh sát Wanneroo đăng lên cũng đã bị xóa sau đó.
Một người phát ngôn của cảnh sát Tây Australia cho biết bức ảnh bị xóa là vì nó chụp lại phương thức liên lạc của cảnh sát. Người phát ngôn này cũng nói rằng tài khoản kia đáng lẽ nên mô tả về sự việc trong một bài đăng riêng biệt.
"Thực sự thì không có vấn đề gì về nội dung vụ việc. Chỉ là có một số lỗi đánh máy và những thứ tương tự thôi," người phát ngôn cho biết.
Năm 2015 cũng đã xảy ra một sự việc tương tự ở Sydney khi cảnh sát ập tới một ngôi nhà và phát hiện ra "cảnh tượng tương đối xấu hổ" của một người đàn ông đang ném đồ đạc trong nhà vào một con nhện.
Theo Mai Nguyên (Vietnam+)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (46 phút trước)




