-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
19/09/2024 14:43Người đàn ông mặc long bào, tóc thắt bím xuất hiện giữa thời hiện đại: Lộ thân phận gây sốc vì tấm vé tàu
Cách đây vài năm, một người đàn ông với ngoại hình kỳ lạ đã gây xôn xao trên truyền thông Trung Quốc. Người đàn ông này được “phát hiện” sau một lần đến trạm tàu để về quê ăn Tết. Tuy nhiên, ông không mua được vé do hết chỗ. Thay vì đợi chuyến sau hoặc tìm cách di chuyển khác, người đàn ông mặc quần áo và để tóc kiểu thời nhà Thanh đã phản ứng sốc.

Ông thẳng thắn yêu cầu được ưu tiên mua vé tàu, bắt ép nhân viên phải phục tùng mình. Người đàn ông gây rối đến mức mọi người phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Lý do mà ông đưa ra để giải thích việc mình phải được ưu tiên còn đáng ngạc nhiên hơn: người đàn ông cho biết mình là hậu duệ hoàng tộc. Ông lớn tiếng cho biết: "Tôi là người của gia tộc Ái Tân Giác La, hậu nhân hoàng tộc. Tôi bắt buộc phải được ưu tiên”. Tất nhiên, hành động này không những không được đáp ứng mà còn khiến ông phải đối mặt với sự cười cợt và phản đối từ mọi người xung quanh.
Sau khi phóng viên tìm hiểu câu chuyện, người đàn ông này được xác định là Châu Địch, sinh năm 1935 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Từ nhỏ, Châu Địch đã được nghe cha mình kể về tổ tiên là Nhiếp chính vương Đại Thanh - Ái Tân Giác La Đa Nhĩ Cổn và niềm tự hào về dòng máu hoàng gia chảy trong huyết quản. Dù cuộc sống có biến động, chế độ phong kiến đã kết thúc từ rất lâu, Châu Địch và gia đình vẫn cố gắng giữ gìn những phong tục của người Mãn Chu, từ việc ăn mặc đến cách sinh hoạt hàng ngày.
Được biết đến là một người lớn lên trong sự giáo dục không quên cội nguồn và tự hào về dòng máu của mình, Châu Địch luôn giữ vững lập trường và hành xử theo những gì mình tin là đúng. Ông luôn mặc trang phục màu vàng của hoàng gia, cạo phần tóc phía trước đầu và thắt bím sau theo kiểu truyền thống. Ông cũng thường xuyên nói về văn hóa dân tộc lẫn dòng tộc của mình với một niềm đam mê sâu sắc.
Không chỉ một mình Châu Địch vẫn “sống trong quá khứ” mà cả gia đình ông cũng vẫn giữ nếp sống cũ mà họ cho là giữ gìn gia phong hoàng tộc. Khi bước vào nhà của Châu Địch, mọi người càng sốc vì có cảm giác như đang bước vào một cung điện hoàng gia. Căn nhà được trang hoàng tráng lệ theo phong cách cổ và có những bức chân dung của 12 vị hoàng đế của nhà Thanh được khảm trên trần nhà. Châu Địch chỉ mặc quần áo màu vàng như "long bào" và hầu như chỉ viết bằng bút lông, đồng thời giữ mái tóc cạo một nửa, thắt bím như truyền thống.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu lịch sử, một chuyên gia đã chỉ ra rằng không có bằng chứng xác thực Châu Địch là hậu duệ của gia tộc Ái Tân Giác La. Lịch sử ghi chép rằng Đa Nhĩ Cổn không có hậu duệ nam, mâu thuẫn với tuyên bố của Châu Địch.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (09:37)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (09:21)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (45 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (53 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (59 phút trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (1 giờ trước)