Thế giới

Người đàn ông nằm chết giữa đường ở Vũ Hán

Một người đàn ông tóc bạc, đeo khẩu trang được phát hiện nằm chết trên đường phố ở Vũ Hán (Trung Quốc), trong tay cầm túi nilon chứa đồ mua sắm.

Theo phóng viên AFP, những người có mặt tại hiện trường vụ việc không dám tới gần người đàn ông do lo ngại dịch bệnh. Một xe cấp cứu chở theo cảnh sát và nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ đã có mặt ở hiện trường ngay sau đó.

Người đàn ông nằm chết giữa đường ở Vũ Hán
Người đàn ông mặc đồ đen nằm chết trên đường ở Vũ Hán (Trung Quốc) (Ảnh: AFP)

Người đàn ông nằm chết trước một cửa hàng nội thất đã đóng cửa. Nhân viên y tế phủ tấm vải màu xanh lên thi thể. Sau khi xe cứu thương rời đi, cảnh sát di chuyển nhiều hộp các tông để che hiện trường.

AFP cho biết họ không xác định được nguyên nhân người đàn ông, khoảng 60 tuổi, tử vong. Các phóng viên đã liên lạc với cơ sở y tế và cơ quan cảnh sát địa phương nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Theo AFP, phản ứng của người dân tại hiện trường và việc cảnh sát, nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ khi tiếp cận thi thể cho thấy sự sợ hãi.

Một phụ nữ gần hiện trường cho rằng người đàn ông chết vì dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra. "Thật kinh khủng, những ngày này nhiều người chết quá," bà nói.

Thi thể người đàn ông được phát hiện ở gần Bệnh viện số 6 của thành phố Vũ Hán, một trong những trung tâm y tế hiện đang chữa trị cho những bệnh nhân có triệu chứng mắc virus. Một nhóm chuyên gia pháp y được các đồng nghiệp xịt thuốc khử trùng sau khi cởi bỏ trang phục bảo hộ.

Trong vòng hai tiếng, phóng viên AFP nhìn thấy nhiều xe cấp cứu đi qua hiện trường, nhưng là để tới các nơi khác. Cuối cùng, một chiếc xe tải trắng được điều đến để đưa thi thể đi. Các nhân viên y tế cho thi thể vào túi phẫu thuật màu vàng rồi đặt lên cáng để đưa lên xe.

Sau khi chiếc xe chở thi thể rời đi, nhân viên y tế đã nhanh chóng dọn hiện trường, phun thuốc khử trùng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)