-
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn -
Vụ nữ sinh mồ côi nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Trường lên tiếng, học sinh liên quan nói gì? -
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo Forex -
"Lấy vợ lãi to": Tiền vệ Đức Huy khoe được bà xã Mù Tạt "ting ting" 200 triệu đồng để... mua quà vặt -
Tình tiết đau lòng vụ nữ sinh mồ côi bị bạn học cô lập, cầu cứu nhưng không được nên uống thuốc trừ sâu nghĩ quẩn? -
Không chịu xuống nhận hàng, người đàn ông ra tay với nữ shipper ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn đằng sau -
Đình Bắc xây nhà tại Nghệ An cho bố mẹ, lộ hình ảnh phần thô và câu chuyện thu nhập sau thời gian thi đấu
Thế giới
26/10/2023 18:43Người đàn ông phủ kín 90% cơ thể bằng hình xăm
Andreas Stauffiger, một nhà kinh doanh thực phẩm công nghiệp cũng là lính cứu hỏa tình nguyện đã chi hơn 26.000 bảng Anh để thay đổi cơ thể bằng cách xăm hình từ đầu đến chân, ngoài miệng, anh còn có 11 chiếc khuyên, lưỡi chẻ, nhãn cầu bằng mực và chỉnh sửa bộ phận sinh dục.
Mặc dù một số người gọi anh là 'tội phạm' nhưng Andreas Stauffiger khẳng định vẻ ngoài khác biệt đã 'mở ra cánh cửa' cho anh vì mọi người sẽ say mê thay vì phớt lờ anh.
Người đàn ông 45 tuổi đến từ Zurich, Thụy Sĩ cho biết: “Tôi luôn bị mê hoặc bởi tất cả các kiểu chỉnh sửa cơ thể vì tôi bị mù khuôn mặt trầm trọng. Tôi không nhận diện được khuôn mặt, kể cả khuôn mặt của bạn thân trừ khi có điều gì đó đặc biệt. Tôi có thể nhận ra hình xăm hoặc khuyên tai, những thứ tương tự.”
Mù mặt, còn gọi là prosopagnosia, là một chứng rối loạn thần kinh gây ra tình trạng mất khả năng nhận diện khuôn mặt. Không có cách điều trị và nó có thể gây khó khăn trong việc nhận biết cảm xúc, tuổi tác, giới tính và thậm chí cả đồ vật.
“Khuôn mặt là chỗ tôi thích chỉnh sửa nhất. Mặt mực, kết hợp với mắt mực và xẻ lưỡi của tôi là tốt nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đầy vết mực của mình trong gương, tôi thấy nó thật đặc biệt. Phải mất vài ngày tôi mới nhận ra lại chính mình. Tôi sẽ làm đi làm lại điều đó.”
Andreas có hình xăm đầu tiên vào năm 18 tuổi, đó là hình xăm một con cá heo trên cánh tay phải. Kể từ đó, anh đã có hơn 100 hình xăm trên khắp cơ thể tạo thành một bộ đồ hình xăm toàn thân. Anh ấy thậm chí còn đầu tư vào một khẩu súng xăm và một cây gậy chọc tay để có thể thêm mực vào.
“Tôi thực sự yêu thích những hình tự xăm, chúng có sức mạnh rất lớn đối với tôi. Hầu hết những người bạn thân của tôi đều đã xăm hình lên da tôi. Những điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi.”, anh nói.
Mặc dù yêu thích gu thẩm mỹ của anh ấy nhưng ngoại hình đó gây ra nhiều vấn đề, khiến mọi người đánh giá anh ấy.
Anh nói: “Gia đình không hài lòng với những sửa đổi của tôi. Nhưng họ đang tôn trọng nó. Tôi nghĩ thời 'tất cả những người có mực đều là tội phạm' đã qua rồi. Ngoại hình của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, tôi không ép ai gây rối với mình. Những người có nhiều mực thường bị phân biệt đối xử, nhưng tôi rất may mắn khi có được một công việc tốt. Tôi được biết, mọi người chấp nhận tôi như hiện tại và cho đến nay, chưa có ai phàn nàn về tôi”.
“Vẻ ngoài khiến tôi được tôn trọng và tôi biết cách tận dụng điều này để làm lợi thế cho mình. Có những lúc mọi người lần đầu tiên nhìn tôi và nghĩ tôi thật kỳ lạ. Nhưng tôi rất thích điều đó, nó mở ra cánh cửa giữa những người đó và tôi khi họ bị cuốn hút. Thỉnh thoảng, mọi người còn rủ tôi chụp ảnh cùng họ.”, Andreas cho hay.
Khuyến khích người khác chấp nhận khía cạnh độc đáo của họ, Andreas hy vọng một ngày nào đó sẽ xóa bỏ thành kiến đối với những người có hình xăm dày đặc.
Anh nói thêm: Tôi là người rất cởi mở, cố gắng mở cửa và chứng tỏ rằng người có mực cũng giống như người không có mực. Tôi hy vọng chứng tỏ rằng mọi người nên đánh giá hành động của ai đó chứ không phải vẻ ngoài của họ. Tôi rất hài lòng với ngoại hình của mình và tôi sẽ làm lại điều đó.”
Hiền Lê (SHTT)
- Senegal níu hy vọng tại CAS: Cánh cửa lật ngược phán quyết liệu có còn rộng mở? (15:31)
- Bị mỉa mai uống nước ép, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đáp trả cực gắt: "Nó không phải kẹo Kera" (15:30)
- Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su (15:25)
- Vua pin trâu giá rẻ gọi tên iPhone 14 Plus, loanh quanh 10 triệu, rẻ hơn iPhone 17e (15:13)
- Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột nếu Mỹ - Israel chấp nhận điều kiện này (15:08)
- Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi (15:04)
- Chém chết người rồi “đi cửa” bệnh viện tâm thần trốn tội, nghi phạm sa lưới sau gần 2 năm (37 phút trước)
- Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến (40 phút trước)
- Rò rỉ loạt ảnh đời thường của vợ chồng Hòa Minzy và hội bạn thân, Đức Phúc, Erik có mặt đông đủ (56 phút trước)
- Eo biển Hormuz rơi vào “khủng hoảng chi phí”: Phí bảo hiểm tăng 300%, chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo (58 phút trước)