-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
24/12/2017 23:50Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau khi liều mình nhảy khỏi tầng 4 trong vụ cháy lớn trong lịch sử Hàn Quốc
Mới đây, trận hỏa hoạn kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc cướp đi sinh mạng của 29 người đã khiến cả thế giới bàng hoàng sững sờ, đồng thời đánh dấu một năm tang thương với người dân xứ sở Kim Chi.
Nhưng giữa những người đã ra đi, vẫn tồn tại một khung cảnh khiến ai cũng đặc biệt ấn tượng, báo chí nước ngoài đã gọi đó là "Sự sống sót kì diệu". Đó là bức ảnh về người đàn ông đã liều lĩnh nhảy khỏi tòa nhà và sống sót.

Chủ nhân của bức ảnh đó là ông Lee Sang Ki (50 tuổi), một chủ doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc. Sau khi nhảy xuống khỏi tầng 4 tòa nhà đang cháy, ông đã được các nhân viên cứu hộ cứu và được chuyển đi điều trị tại bệnh viện trong thành phố.
Nhớ lại sự việc khi ấy, ông Lee cho biết, lúc đó ông đang tập gym trong phòng thể hình trên tầng 4 thì phát hiện ra đám cháy. Ngay lập tức, ông ngừng luyện tập rồi vội vã đi xuống tầng 3 thay quần áo, sau đó tiếp tục chạy xuống dưới với hi vọng có thể kịp thời thoát khỏi vụ cháy này.

Theo ông, khi đó cả tòa nhà dày đặc khói đen, tiếng xe cứu hỏa réo rắt vang bên ngoài. Nhưng càng đi xuống, khói càng nồng nặc khiến ông không có cách nào chạy ra ngoài. Giữa tình thế cấp bách như vậy, ông chỉ còn cách trở lại căn phòng ban đầu. Vậy là ông trở lại tầng 4, nhưng điện ở đó đã mất, cả phòng tối om dày khói. Giữa lúc lo sợ mạng sống của mình được bảo toàn, ánh sáng từ phòng rửa tay
Ông Lee cho biết, khi đó cả tòa nhà nồng nặc khói, càng đi xuống khói càng dày khiến ông không thể nào thoát ra.

Vậy nên cách duy nhất là trở lại tầng 4, nơi vẫn còn nhiều phần chưa bị cháy. Khi trở về nơi ban đầu, ông Lee nhận ra cả căn phòng đã tối đen do mất điện. May mắn, ánh sáng từ phòng vệ sinh giúp ông nhớ ra đấy là nơi có nhiều nguồn nước, đồng thời có một cánh cửa sổ thông ra với bên ngoài, đồng nghĩa với có cơ hội sống sót.
Ngay lập tức người đàn ông lao về phía căn phòng và trèo lên cửa sổ ra bên ngoài. Khi đó, bên dưới có rất nhiều cứu hỏa trông thấy liền chuẩn bị đệm đỡ, hô hào ông nhảy xuống. Nhưng dù vậy, ít ai có được can đảm khi phải nhảy xuống từ tầng 4 tòa nhà xuống đất.
Nhớ lại chuyện cũ, ông Lee nói, khói càng ngày càng kín đen, nhảy xuống rất nguy hiểm nhưng ở lại thì sẽ chết, bàn tay ông cũng đã mỏi nhừ. Cuối cùng, ông Lee liều lĩnh nhảy xuống và được cứu hộ đỡ lấy.

Trước mắt, người đàn ông vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Ông cho biết, ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, vốn cô con gái thường cùng ông đi tập gym đột ngột nói mệt, nên không muốn đi. Nếu ngày đó, cô bé theo ông đi thì hậu quả sẽ khó lường.
Người đàn ông coi mình đã sống lại lần nữa, ông sẽ cùng gia đình tiếp tục sống hạnh phúc, khỏe mạnh.

Vào lúc 3h 53 phút ngày 21/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà 8 tầng trong thành phố Jecheon, Hàn Quốc và đã cướp đi mạng sống của 29 người cùng cùng 29 người khác bị thương.
Trong đó có 23 người là phụ nữ, 6 người là đàn ông. Khoảng 20 thi thể được tìm thấy trong phòng tắm xông hơi của tòa nhà còn 9 người thi thể khác xuất hiện từ tầng 6 đến tầng 9. Xót xa hơn khi xác nhận có 3 người cùng một gia đình đã thiệt mạng trong vụ cháy.
Đây được cho là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc kể từ năm 2008 khi một vụ cháy nhà kho ở thành phố Incheon đã khiến 40 người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn cũng khiến Ban Tổ chức Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) Pyeongchang 2018 phải hoãn sự kiện rước đuốc qua thành phố này dự kiến diễn ra ngày 22/12.
Theo Hana (Helino)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (23 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (33 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (4 giờ trước)