-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
25/01/2021 14:46Người đàn ông thiểu năng bị sát hại để thực hiện cuộc giao dịch 'đổi xác lấy xác', nguyên nhân sâu xa chỉ vì một di nguyện khó tin
Ngày 23/1, trang ETToday đưa tin về một vụ hoán đổi xác chết gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Một người đàn ông họ Hoàng (tạm gọi là anh A) sống ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã nhờ một người họ Hoàng khác (tạm gọi là tên B) thực hiện tâm nguyện cuối đời của anh trai mình. Tuy nhiên, B đã thực hiện một kế hoạch ghê rợn và thiếu nhân tính để hoàn thành giao dịch này.
Theo truyền thông Trung Quốc, anh trai của anh A đã qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 19/2/2017. Người anh trai hy vọng sau khi anh chết sẽ không bị hỏa táng và muốn được chôn cất. Theo quy định ở tỉnh Quảng Đông, ở một số vùng, thi thể người chết sẽ được hỏa táng.
Để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh trai, anh A đã nhờ vả tên B tìm một thi thể người chết để hỏa táng thay thế. Giao dịch này sẽ được trả bằng một khoản tiền lớn.

Sau khi nhận lời, tên B đã lập tức nghĩ đến một đối tượng đặc biệt: Một người đàn ông họ Lâm bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên lang thang nhặt rác bên đường. Ban đầu, hắn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa anh Lâm lên xe, sau đó cùng nhau đi mua một ít rượu mạnh.
Khi anh Lâm mất đi ý thức, không còn khả năng chống cự vì say rượu, tên B đã đặt anh Lâm vào trong quan tài rồi sát hại đối phương. Cuối cùng, hắn đưa thi thể anh Lâm đến gặp anh A, sau đó đưa vào lò thiêu để hỏa táng thay thế cho anh trai của anh A. Và số tiền khi hoàn thành giao dịch này là 90.000 NDT (hơn 320 triệu VND).
Tuy nhiên, điều hắn không nghĩ đến là anh Lâm vẫn còn người thân và họ đã trình báo cảnh sát sau khi phát hiện anh Lâm mất tích. Biết chuyện, anh A đã lập tức đến đồn cảnh để khai nhận mọi thứ, còn tên B bị bắt giữ sau 1 thời gian điều tra ngắn ngủi.
Theo tòa án địa phương, hành vi giết người để bán xác kiếm lời của tên B là tội ác ghê tởm và cực kỳ nghiêm trọng, bị tuyên án tử hình. Anh B chủ động đầu thú nên đã không bị công tố viên truy tố.
Khi được truyền thông đăng tải, sự việc đã khiến dư luận xôn xao liên tục trong suốt thời gian qua.
Theo PV (Giadinh.net.vn)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




