Thế giới

Người đàn ông trúng giải độc đắc 11 triệu USD nhờ chọn ngày sinh của vợ con

Một người đàn ông ở Trung Quốc trúng xổ số trị giá 77 triệu nhân dân tệ (tương đương 11 triệu USD) bằng cách chọn dãy số kết hợp ngày sinh của vợ và ba con.

Người đàn ông trúng giải độc đắc 11 triệu USD nhờ chọn ngày sinh của vợ con

Người đàn ông ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mua 15 vé số hết 30 nhân dân tệ hồi đầu tháng.

Với mỗi vé số anh đều lựa chọn bộ số kết hợp từ ngày sinh của vợ và ba con, theo Qianjiang Evening News.

Hôm 11/07, khi giới chức xổ số tỉnh Chiết Giang tiến hành quay thưởng và công bố kết quả, người đàn ông họ Wu trúng giải nhất ở cả 15 vé, với mức thưởng 5,14 triệu nhân dân tệ mỗi vé. Tổng cộng, anh trúng thưởng 77,1 triệu nhân dân tệ, cao nhất tại tỉnh Chiết Giang năm nay.

Wu cho biết anh rất tự hào với dãy số đã chọn.

"Dãy số này kết hợp ngày sinh của vợ con tôi. Từ đầu năm, tôi đã chú ý tới dãy số này và gần đây cảm thấy nó sẽ mang lại may mắn. Đó là lý do tôi mua nhiều vé số tới vậy. Cảm ơn gia đình đã mang lại may mắn cho tôi," Wu nói.

Wu cho biết anh hiện phải sống xa vợ con, do bản thân làm việc ở Hàng Châu trong khi gia đình sống tại một thành phố khác.

"Tôi chọn ngày sinh của vợ con để bày tỏ nỗi nhớ," Wu nói thêm.

Wu cho biết anh thường xuyên mua vé số từ năm 2009, và gia đình ủng hộ thói quen này của anh, miễn là anh kiểm soát được thú vui.

"Tôi đã báo tin vui với gia đình. Do phần thưởng quá lớn, tôi sẽ cần thời gian lên kế hoạch chi tiêu," Wu cho biết.

Câu chuyện của Wu thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Một người yêu gia đình đến vậy sẽ không xui xẻo," một người dùng viết.

"Tôi đã biết vì sao bản thân không trúng số bao giờ. Đó là vì tôi không có ba con," một người khác nói đùa.

"Tôi nghi ngờ câu chuyện này được dựng nên bởi đơn vị tổ chức xổ số và chính quyền để khuyến khích mọi người sinh thêm con," một người khác tếu táo.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-trung-giai-doc-dac-11-trieu-usd-nho-chon-ngay-sinh-cua-vo-con-d171488.html