-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
24/07/2024 06:17Người đàn ông Trung Quốc 52 tuổi đi 'đào vàng', không ngờ lấy được vợ Châu Phi kém gần 30 tuổi
Từ một công nhân bình thường, lão nông U55 người Trung Quốc đã tìm thấy "miền đất hứa" cho cuộc đời mình tại đất nước Kenya xa xôi. Hành trình "săn vàng" bất thành, ông bất ngờ kết hôn.
Lập nghiệp ở vùng đất mới
Ông Hạ (52 tuổi, Trung Quốc), một mình đến Kenya, Châu Phi vì nghe đồn nơi đây có thể "đào vàng". Đây không phải là cách nói ví von mà là đào vàng thật sự.
Nơi đây có vô số mỏ vàng nhưng chỉ có thể khai thác thủ công bằng sức người. Ông Hạ ban đầu cứ nghĩ ai cũng có thể kiếm được tiền. Ai ngờ đến nơi mới biết thực tế "không như là mơ".
Ông Hạ bắt đầu tìm hiểu xem làm cách nào để có thể tự mình đứng ra khai thác mỏ vàng. Ông khảo sát thị trường khai thác vàng địa phương và phát hiện ra một số khu vực khai thác nhỏ chưa được các công ty lớn kiểm soát hoàn toàn.
Ông dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được vào một khu khai thác nhỏ và bắt đầu công việc kinh doanh khai thác vàng của riêng mình. Những năm gần đây, rất nhiều người Trung Quốc đến Kenya nên việc giao tiếp không thành vấn đề, chẳng mấy chốc ông đã tập hợp được một nhóm nhỏ cho mình. Thời gian trôi qua, sự nghiệp của ông dần ổn định.
Cứ như vậy, ông Hạ trở thành người quản lý, hàng ngày không cần phải lao động mà chỉ cần lo xử lý các mối quan hệ với cấp dưới. Ông từ một công nhân bỗng chốc bước lên hàng ngũ quản lý.
Kết hôn lần thứ 3
Trước đây ở Trung Quốc, ông Hạ có ngoại hình khá điển trai nên đã kết hôn với cô gái mình yêu. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người chỉ kéo dài được 10 năm. Sau đó, ông lại kết hôn với một người vợ khác nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục ly hôn.
Cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài 11 năm thì tan vỡ, ông Hạ cũng mệt mỏi nên dồn hết tâm sức cho công việc và đến Kenya.
Ban đầu, ông rất thích cuộc sống ở đây. Dần dần, ông cảm thấy cuộc sống khá tốt nên quyết định định cư lâu dài ở Kenya. Nhưng ở một mình, ông cảm thấy có chút cô đơn.
Sau một thời gian, vài người bạn chủ động đứng ra làm "ông mai, bà mối" cho ông Hạ. Chẳng bao lâu sau, ông quen một cô gái trẻ. Cô gái sinh năm 2001, chỉ mới 23 tuổi, kém ông gần 30 tuổi nhưng họ vẫn dễ dàng tìm ra những chủ đề chung. Theo thời gian, mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết và cuối cùng họ cũng nên duyên vợ chồng.
Ước nguyện 5 vợ
Luật pháp địa phương không cấm chế độ đa thê, ông Hạ bắt đầu nảy sinh ý định lấy thêm vợ. Không lâu sau đó, một người phụ nữ khác xuất hiện.
Có người hỏi ông Hạ rằng việc quán xuyến gia đình với hai người vợ có khó khăn không? Ông chỉ cười trừ cho qua. Người vợ thứ hai của ông trẻ trung như người vợ cả, cũng sinh năm 2001.
Tuy nhiên, ông Hạ dần phát hiện ra hai người vợ dường như không hòa thuận cho lắm. Người vợ cả luôn tỏ ra khó chịu với người vợ thứ hai, điều này khiến ông không biết phải làm sao.
Ban đầu, ông cứ tưởng có hai người vợ là đủ, nào ngờ người vợ cả lại giới thiệu em gái ruột của mình cho chồng. Em gái của người vợ cả sinh năm 2005. Đối với ông Hạ mà nói thì đương nhiên là "chẳng có gì phải từ chối".
Cứ như vậy, ông Hạ sống hạnh phúc bên ba người vợ trẻ đẹp. Thế nhưng, mâu thuẫn gia đình lại ập đến. Hai chị em vợ cả bắt đầu đối xử tệ bạc với người vợ thứ hai, thậm chí còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Đến lúc này ông mới thú nhận, bản thân muốn lấy 5 vợ, giờ nhìn lại thấy 3 người là đủ rồi.
Phát ngôn "ngông cuồng" này của ông đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng ông quá tham lam. Một số khác thì khuyên ông nên tự giác chấp hành chế độ một vợ một chồng. Bất chấp sự phản đối từ mọi người, ông Hạ nghiêm túc cho biết nếu có ngày về nước, ông sẽ đưa người vợ cả về cùng. Còn hai người vợ còn lại thì ông không ép buộc.
Từ một công nhân, ông Hạ trở thành chồng của ba cô gái ở Kenya.
Theo Thùy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (25 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (30 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (2 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (3 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (3 giờ trước)