-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Thế giới
17/11/2023 16:08Người đàn ông trúng số 534 tỷ đồng nhưng vẫn "giả nghèo", cả nhà không ai biết, cách xài tiền khiến ai cũng kinh ngạc
Mới đây, một cặp vợ chồng ở Mỹ đã bất ngờ trúng giải độc đắc với số tiền 22 triệu USD (khoảng 534 tỷ đồng). Giống như nhiều bậc cha mẹ giàu có khác đang cố gắng giữ bí mật về tài sản với con cái, người cha ở đây cảm thấy cần phải giữ những đứa con mình ở ngoài việc trúng số này, để chúng sẽ không trở thành những "kẻ chực chờ" - những người thừa kế chỉ chờ đợi người thân chết đi để thừa hưởng tài sản.
Người cha trong câu chuyện này tên John, là một người đàn ông đang làm việc ở độ tuổi gần 50, nói về số tiền mới kiếm được của mình: "Vợ tôi và tôi đã đưa ra một quyết định tỉnh táo là sẽ giữ kín chuyện này. Chúng tôi thậm chí còn chưa nói với hai đứa con đang tuổi vị thành niên."
John tiếp tục: "Chúng tôi không muốn các con lớn lên trở thành những kẻ chực chờ để lấy tiền thừa kế."
Ông tiếp tục giải thích logic nuôi dạy con cái của mình, nói rằng: "Tôi muốn chúng xác định được những gì muốn làm trong cuộc sống và tự lập."
Tuy nhiên, John cũng thừa nhận rằng rồi ông và người vợ kín tiếng cũng sẽ bật mí với các con về bí mật lớn này vào thời điểm thích hợp.
"Tôi sẽ cho chúng biết thôi," John thề. "Tôi sẽ không giấu chúng mãi đâu."
Ông tiếp tục tiết lộ rằng hai vợ chồng không chỉ giữ bí mật về khoản tiền khổng lồ với các con mà còn không tiết lộ gì với bố mẹ, người quen...
John đưa ra những lý do chính đáng cho quyết định của mình. Ông giải thích: "Điều đầu tiên tôi làm sau khi trúng số là nghiên cứu. Người ta nói rằng cứ 5 người trúng số thì có 1 người mất tiền hoặc phá sản trong vòng 10 năm sau đó chỉ vì khoe với quá nhiều người, để rồi sau đó ai cũng đến tìm họ để xin bố thí, vay tiền hoặc muốn họ chi trả cho thứ này thứ nọ."
Tuy nhiên, khi các thành viên trong gia đình gặp khó khăn, John và vợ vẫn lấy tiền để giúp đỡ mọi người, với lớp ngụy trang hoàn hảo.
Ông kể: "Khoảng một tháng sau khi chúng tôi trúng số, ông chú của vợ tôi qua đời. Ông ấy chưa bao giờ kết hôn và để lại phần lớn tài sản thừa kế cho vợ tôi và các anh chị em của vợ. Vì vậy, mỗi khi muốn giúp đỡ ai, chúng tôi sẽ lấy một phần tiền trúng số, sau đó nói rằng đây là số tiền mà ông chú đã qua đời để lại."
John không phải là người duy nhất muốn giữ im lặng về số tiền mình có.
Vào tháng 10 năm 2022, khi một người đàn ông Trung Quốc tên là Li trúng giải xổ số trị giá 30 triệu USD, anh đã tự cải trang trong một bộ trang phục kì lạ màu vàng để đến nhận tiền, với hi vọng vợ con, người thân và bạn bè không nhận ra mình.
Li cho biết: "Tôi không nói với vợ và con về số tiền vì sợ họ sẽ quá tự mãn và không chịu làm việc chăm chỉ trong tương lai".
Với một số người, lựa chọn giữ bí mật về số tiền khổng lồ như John là khôn ngoan, nhưng một số người khác lại chỉ trích hành động này là ích kỉ.
"Ông ta thực sự có số tiền đủ để thay đổi cuộc đời cả gia đình và bạn bè, nhưng ông ta lại không chịu chia sẻ bất kỳ khoản nào thì thật là lãng phí số tiền đó", một người dùng MXH chế giễu.
Tuy nhiên, cũng không ít những người thể hiện sự ủng hộ với quan điểm của John.
"Rất thông minh. Tôi sẽ làm điều tương tự vì những lý do tương tự. Tôi sẽ làm việc ít hơn và đi du lịch nhiều hơn", một người đồng tình.
"Mọi quyết định đều hoàn toàn chính xác 100%," một người khác tán thưởng.
Một bà mẹ cũng đồng tình: "Đúng vậy! Nếu bọn trẻ biết về tiền, chúng có thể sẵn sàng bỏ học đại học."
Theo Hoa Thu (Phụ Nữ Số)








- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (11:52)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (58 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (1 giờ trước)




