Thế giới >> World Cup 2022

Người dân Qatar trải lòng trong buổi sáng đầu tiên hết World Cup

Dù đều bày tỏ sự hụt hẫng sau những ngày tháng sôi động hòa mình cùng World Cup, nhưng nhiều người dân Qatar vẫn cảm thấy tự hào khi được là một phần của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Người dân Qatar trải lòng trong buổi sáng đầu tiên hết World Cup
Khu chợ Souq Waqif ở thủ đô Doha vắng lặng chiều 19/12, một ngày sau khi Argentina giành chiến thắng nghẹt thở trước Pháp. Ảnh: Al Jazeera.

Mất 12 năm để quốc gia nằm ở Trung Đông, trên bán đảo nhỏ thuộc phía Đông Bắc của bán đảo Ả-rập chuẩn bị cho dịp thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra 28 ngày cùng với những đám đông, tiếng hò hét và những lễ hội đường phố. Tuy nhiên sáng 19/12, tất cả người dân Qatar khi thức dậy ra đường đều nhận ra rằng, World Cup thực sự đã kết thúc ở đất nước họ.

Những con hẻm ở Souq Waqif, khu chợ trung tâm lâu đời nhất Doha, trở nên vắng lặng khác thường khi chỉ vài ngày trước, khu chợ này chật kín CĐV Brazil, Argentina, Morocco và hàng chục quốc gia khác.

"Tôi cảm thấy rất buồn khi đi làm sáng nay và thấy khu chợ trống rỗng", Ahmed Salam, chủ một cửa hàng quần áo ở Souq, nói với Al Jazeera. "Nơi này rất náo nhiệt khi giải đấu diễn ra. Chúng tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bầu không khí rất tuyệt vời".

Salam, người gốc Ấn Độ, cho biết anh ước một giải đấu lớn như World Cup sẽ diễn ra “hàng năm” ở nước này.

Qatar dự kiến ​​sẽ đón hơn 1,2 triệu du khách trong suốt giải đấu. Mặc dù con số chính xác vẫn chưa được công bố, nhưng đó là một con số khổng lồ đối với một quốc gia có dân số chỉ 2,7 triệu người.

Ở những nơi khác, trên khắp Doha, các công nhân bắt đầu gỡ bỏ cờ và các biển hiệu phục vụ World Cup, dỡ bỏ các rào chắn xung quanh các ga tàu điện ngầm vốn là nơi trước đó mọi người hối hả, xô đẩy nhau để tới sân vận động xem các trận đấu hoặc dự hàng chục sự kiện giải trí bên lề.

Người dân Qatar trải lòng trong buổi sáng đầu tiên hết World Cup - 1
Hệ thống ga tàu điện ngầm trở nên vắng lặng, khác với khung cảnh sôi động trước đó khi khán giả hối hả chen lấn để đến các sân vận động xem bóng đá. Ảnh: Al Jazeera

Tuy nhiên, vẫn có những vị khách dường như chưa muốn từ bỏ không khí World Cup tại quốc gia Trung Đông với khí hậu đang được coi là đẹp nhất trong năm. Họ vẫn cùng gia đình đi dạo trên đường phố trong trang phục truyền thống của tuyển Argentina với khăn quàng cổ cùng chiếc áo đấu xanh trắng quen thuộc.

Mimi Mohammed, người Anh sống tại Qatar, vẫn cảm thấy "choáng ngợp" trước loạt sự kiện trong 4 tuần qua và anh cảm thấy người dân Qatar đã may mắn khi đã được góp mặt.

"Đây là sự kiện thực sự truyền cảm hứng", CĐV 38 tuổi nói.

Trước thềm World Cup, Zoi Zygelopoulou, 45 tuổi, người gốc Hy Lạp hiện đang quản lý một nhà hàng ở Doha, cho biết nhiều người tự hỏi Qatar sẽ xoay sở như thế nào để tổ chức sự kiện thể thao lớn này.

“Họ nói với tôi rằng đây là một trong những kỳ World Cup hay nhất từng diễn ra. Họ tỏ ra không mấy hi vọng bởi vì không biết nhiều về Qatar. Nhưng khi đến đây, họ đã rất hạnh phúc”, bà Zygelopoulou nói với Al Jazeera.

Yamina Usman đến từ Pakistan cho biết mặc dù mùa đông ở thành phố luôn là dịp của các lễ hội nhưng cô cho biết bản thân đã cảm thấy hơi có chút buồn ngay từ khi trận chung kết chưa diễn ra.

"Tôi cảm thấy hơi có chút buổn. Như vậy là đã kết thúc, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay thôi", người phụ nữ 39 tuổi chia sẻ.

Do những đứa trẻ nhà Yamina Usman vẫn còn trong kỳ nghỉ, nên gia đình của chị quyết định khỏa lấp thời gian còn lại bằng những hoạt động ngoài trời, gặp gỡ bạn bè, người thân và đi đến các địa điểm khác nhau có sự kiện diễn ra World Cup. 

Người dân Qatar trải lòng trong buổi sáng đầu tiên hết World Cup - 2
Công nhân Qatar thu dọn hàng rào và biểu ngữ World Cup trên đường phố vào sáng 19/12. Ảnh: Al Jazeera

"Chúng tôi sẽ phải mất một thời gian để làm quen với bầu không khí yên tĩnh hơn ở thành phố. Một tháng qua, nơi đây luôn náo nhiệt nhưng không bao giờ hỗn loạn, đó là điều tuyệt vời nhất trong giải đấu năm nay", chị Usman cho biết.

Gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ quốc tế là một điểm nhấn của World Cup đối với chàng trai 26 tuổi người Qatar Nouf al-Subaie.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là được giao lưu với người hâm mộ cởi mở và có các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới,” al-Subaie nói. “Tôi hy vọng sau World Cup, mọi người sẽ tiếp tục đến thăm và Qatar sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện quốc tế có thể kết nối cộng đồng Qatar với phần còn lại của thế giới.”

Anh Mohammed cho biết, mặc dù World Cup sắp kết thúc nhưng vẫn có "rất nhiều điều" để khám phá ở Doha, đặc biệt là vào mùa đông.

"Chắc chắn không khí sẽ bớt náo nhiệt hơn. World Cup là dịp đặc biệt và chúng tôi rất muốn có cảm giác như vậy suốt cả năm. Nhưng đó mới chính là điều khiến giải đấu trở nên đặc biệt khi nó chỉ diễn ra trong một thời gian giới hạn và bạn hãy tận hưởng hết sức khi có thể.", Mohammed mỉm cười chia sẻ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-qatar-trai-long-trong-buoi-sang-au-tien-het-world-cup-a365828.html