-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
23/05/2024 16:37Người dân Tehran xuống đường đưa tiễn cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi
Theo Reuters, đã có hàng trăm nghìn người dân Iran tràn xuống đường phố thủ đô Tehran nhằm đưa tiễn cố Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian và các quan chức thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.
Ngoài người dân thủ đô Iran, có rất nhiều người từ khu vực lân cận và nhiều tỉnh khác nhau trên khắp cả nước đã đến dự tang lễ. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, có nhiều người cầm theo ảnh của ông Raisi và cờ Iran để thể hiện sự tưởng nhớ.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là người chủ trì lễ cầu nguyện cho cố Tổng thống Raisi và các quan chức đã tử nạn. Sau nghi lễ, linh cữu của ông Raisi sẽ được đưa về quê nhà Mashhad trong ngày 23/5 và chôn cất tại đây.
Truyền thông Iran cho biết, buổi lễ tại Tehran có sự tham dự của gần 50 phái đoàn nước ngoài, bao gồm 10 phái đoàn được dẫn đầu bởi nguyên thủ và 20 phái đoàn được dẫn đầu bởi bộ trưởng. "Có một số nhà lãnh đạo lần đầu tiên tới Iran, như Tổng thống Tunisia Kais Saied", ông Ali Bahadori Jahromi, phát ngôn viên chính phủ Iran cho biết.
Đáng chú ý, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cũng xuất hiện tại lễ tang. "Tôi đến đây để gửi lời chia buồn thay cho người dân Palestine và các lực lượng kháng chiến ở Gaza", ông Haniyeh nói.
Vào ngày 19/5, cố Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Abdollahian và 7 quan chức khác đã không may thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Tabriz. Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran sau đó đã cử một phái đoàn cấp cao điều tra nguyên nhân vụ việc. Phía nhà chức trách hiện chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng không loại trừ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng bị rơi là do thời tiết xấu.
Sau khi thông tin ông Raisi tử nạn được xác nhận, nội các Iran đã bổ nhiệm Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber làm quyền Tổng thống. Theo quy định của Hiến pháp Iran, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ nắm quyền trong thời gian tạm thời là 50 ngày nếu Tổng thống qua đời trong thời gian tại chức.
Theo dự kiến, Iran sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 28/6 để xác định người kế nhiệm cố Tổng thống Raisi.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (20 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (27 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (31 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (32 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (38 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (44 phút trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (44 phút trước)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (1 giờ trước)