-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
04/10/2018 06:56Người dân 'thị trấn thây ma' ở Indonesia phải bới rác ăn sau động đất
Trong khi mọi chú ý đang dồn vào thành phố Palu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn sóng thần hôm 28/9 khiến ít nhất 1.400 người thiệt mạng, người dân tại các khu vực khác trên đảo Sulawesi đang chật vật tìm cách sinh tồn giữa cảnh thiếu thốn mọi loại nhu yếu phẩm cần thiết và trợ giúp của chính phủ hiện chưa đến được tay người bị nạn.
"Chỉ còn mỗi đôi chân này"
Tại những khu vực vùng sâu vùng xa trên đảo Sulawesi, lực lượng cứu hộ Indonesia hiện chưa thể hoàn toàn tiếp cận. Hệ thống thông tin liên lạc đình trệ hoàn toàn, các cây cầu và đường xá bị đánh sập hoặc bị chặn bởi lở đất, khiến công tác thống kê thiệt hại cũng như cứu trợ không thể được triển khai.
Sirenja là thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc đảo Sulawesi. "Thị trấn giờ đã là thành phố ma. Mọi thứ đã bị phá hủy, ở đó không còn lại gì. Chúng tôi hết thức ăn và không có nước sạch, chỉ còn mỗi đôi chân này thôi", Johnny Lim, chủ một nhà hàng tại Sirenja, cho biết. Những ngày qua, Lim sống sót nhờ những quả dừa còn sót lại.
Tại khu vực khác trên đảo Sulawesi, người dân phải bới rác tại các nông trại hoặc trên các cánh đồng, hy vọng tìm thấy chút dinh dưỡng để cầm cự với cái đói.
"Chúng tôi hiện phải dựa vào bất cứ thứ gì tìm thấy ở các trang trại, chia sẻ với nhau mọi thứ như khoai tây ngọt hay chuối", Ahmad Dejarat, một người sống sót sau trận động đất, sóng thần hôm 28/9, cho biết. Nhà của người đàn ông đã bị cơn sóng thần đánh sập, tại hiện trường giờ chỉ còn vài đồ nội thất vỡ vụn và trần nhà nay đã sập xuống.
Một nhân viên cứu hộ tên Lian Gogali miêu tả quận ven biển Donggala trên đảo Sulawesi đang rơi vào thảm cảnh. Quận nay là khu vực nằm sát với tâm của trận động đất 28/9.
"Tất cả mọi người đều tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn và nước sạch. Không có thức ăn, nước uống hay nhiên liệu. Lực lượng chính phủ cũng không thấy xuất hiện", Gogali nói, đồng thời cho biết nhóm cứu trợ của anh chỉ có thể gửi lượng hạn chế đồ cứu trợ tới các khu vực vùng sâu vùng xa bằng xe máy.
Đi bộ 10 tiếng tìm kiếm đồ cứu trợ
Sau nhiều ngày chờ đợi, Walisha quyết định đưa gia đình đi tìm sự trợ giúp. Từ ngôi làng Biromaru, gia đình của Wasliha phải đi bộ vượt núi hơn 10 giờ đồng hồ để đến thành phố cảnh Palu. "Chúng tôi không còn nước sạch và thức ăn, tất cả những gì còn lại là những bộ quần áo chúng tôi đang mặc trên người".
Phóng viên của BBC gặp gia đình nhỏ của Wasliha hôm 3/10 tại thành phố Palu. Ba đứa trẻ của cô "vồ" lấy những chai nước mà cánh phóng viên đưa cho chúng. Wasliha cho biết bọn trẻ đã không được uống nước suốt một ngày một đêm.
Vài ngày qua, những người còn khỏe mạnh lũ lượt rời bỏ nơi ở, tìm mọi cách di chuyển tới thành phố Palu, nơi tiếp nhận phần lớn hàng hóa cứu trợ, để giành giật sự sống. Nơi đầu tiên những con người khốn khổ tìm tới là sân bay quân sự, nơi hàng trăm người trông chờ những chuyến bay hạ cánh mang theo thức ăn, nước sạch và thuốc men.
Yahdi Basma, người lãnh đạo ngôi làng ở phía nam thành phố Palu, cho biết người dân không hài lòng khi chính phủ dường như không tính toán được hết mức độ thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu, đặc biệt tại các khu vực bên ngoài thành phố cảng Palu.
"Ông tổng thống không nghe thấy tiếng kêu cứu từ những vùng xa xôi, ông ấy chỉ biết tới cơn sóng thần và thành phố Palu. Người dân đang rời khỏi đây bởi chẳng hề có sự trợ giúp nào", Basma nói. Người đàn ông cho biết hàng trăm người bị chôn dưới lớp bùn đất tại ngôi làng của mình vẫn chưa được giải cứu, trong khi không hề có sự cứu trợ từ chính phủ.
Đẩy mạnh tìm kiếm
Hôm 2/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo quyết định tăng cường lực lượng cho chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vụ động đất, sóng thần trên đảo Sulawesi. Ông tuyên bố lực lượng cứu hộ phải tìm thấy "tất cả mọi người".
Ít nhất 7 máy bay vận tải chở hàng hóa cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Palu chỉ tính riêng trong ngày 3/10, mang theo nhiều tấn thức ăn, nước sạch và thuốc men y tế.
Sutopo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, cho biết nước này hiện cần các phương tiện vận tải hàng không, lều bạt, hệ thống xử lý nước thải, bệnh viện dã chiến, thuốc men và vật dụng y tế. Indonesia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi hàng cứu trợ nạn nhân vụ động đất, sóng thần.
"Các đội cứu hộ đang đẩy nhanh công việc, họ đang làm tất cả những gì có thể", Phát ngôn viên Văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc Jen Laerke cho biết hôm 2/10.
Tới ngày 3/10, nhà chức trách Indonesia xác nhận 1.407 người đã thiệt mạng sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra tại đảo Sulewasi, phần lớn nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận tại thành phố cảng Palu. Các chuyên gia tính toán con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực nông thôn xa xôi.
Liên Hợp Quốc cảnh báo những khu vực nông thôn rộng lớn, nơi có thể đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, hiện vẫn chưa nhận được cứu trợ. Thời gian càng kéo dài, hy vọng tìm kiếm thêm người sống sót tại các khu vực bị động đất tàn phá càng giảm dần.
Khu vực hứng chịu tác động nặng nề nhất của thảm họa kép động đất, sóng thần hôm 28/9 là nơi sinh sống của hơn 1,4 triệu người Indonesia. Nhà chức trách cho biết hiện ít nhất 70.000 người đang sống trong cảnh mất nhà cửa.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (30 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)