Thế giới

Người già nhất thế giới với 'cặp sừng' trên đầu qua đời ở tuổi 140

Ali Anter, được cho là người cao tuổi nhất thế giới với một "cặp sừng' trên đầu, đã qua đời ở tuổi 140, theo The Mirror.

Người già nhất thế giới với 'cặp sừng' trên đầu qua đời ở tuổi 140
Ali Anter có cặp "sừng" trên đầu trước khi qua đời (Ảnh: Mirror)

Gia đình của người được cho là cao tuổi nhất thế giới đã chỉ trích ca phẫu thuật nhằm cắt bỏ phần "sừng" trên đầu ông, điều họ cho là khiến ông qua đời.

Tuy vậy, tuổi của ông chưa được công nhận chính thức. Người cao tuổi nhất thế giới được công nhân lúc này là Juan Vicente Perez, năm nay 113 tuổi 293 ngày.

Ali được cho là đã qua đời ba ngày sau khi xuất hiện trong một video cho thấy ai đó đang tìm cách cắt "sừng" trên đầu ông bằng một dụng cụ bằng kim loại.

Một người thân của Ali Anter cho rằng ông qua đời vì tuổi cao sức yếu, nhưng nghi ngờ cách "cắt sừng" quá thô bạo đã khiến cái chết đến với ông sớm hơn.

Theo tờ Aden al-Ghad, Ali Anter bắt đầu mọc "sừng" sau khi ông bước sang tuổi 100. Một trong hai chiếc sừng cuộn lại như sừng dê, và ở thời điểm ông qua đời, chiếc sừng đã gần chạm vào vùng miệng trên mặt ông.

Truyền thông địa phương cho biết Ali Anter khỏe mạnh và có trí nhớ tốt cho tới năm 2017, thời điểm sức khỏe của ông bắt đầu sa sút. Ông được cho là có hơn 70 cháu chắt.

"Sừng" của Ali Anter được cho là phát triển từ một dạng u da có keratin, bắt nguồn từ tổn thương da lành tính hoặc ác tính phổ biến ở người cao tuổi và người có da sáng màu.

Trong một số trường hợp, căn bệnh có thể liên quan tới tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hay một số nguồn cực tím khác.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)