-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thế giới
05/09/2024 01:47Người hàng xóm ở một mình nhưng lắp đến 10 chiếc điều hòa, cụ ông lập tức báo cảnh sát: Cảnh tượng bên trong căn nhà khiến nhiều người ngỡ ngàng
Người đàn ông bí ẩn
Ông Trương là một cư dân sống lâu năm tại khu dân cư thuộc Trùng Khánh, Trung Quốc. Sinh sống tại đây nhiều năm, ông không gặp bất kỳ vấn đề gì, an ninh đảm bảo, hàng xóm yên tĩnh và văn minh.
Tuy nhiên, kể từ khi gia đình người hàng xóm nằm ngay cạnh chuyển đi, một người đàn ông khác đến ở, cuộc sống của ông bỗng chốc bị đảo lộn. Lý do là bởi người hàng xóm này sống một mình nhưng lắp đặt đến 10 chiếc điều hòa hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm. Việc này gây ra tiếng ồn vô cùng lớn. Chưa hết, gia đình ông cũng phải hứng chịu một phần hơi nóng từ điều hòa phả ra.

Đặc biệt, vào ban đêm cần nghỉ ngơi, nhưng ông Trương không thể chợp mắt do tiếng ồn quá lớn. Ông đã nhiều lần gọi cửa để gặp mặt người hàng xóm nhằm bày tỏ ý kiến điều chỉnh việc lắp đặt các cục nóng sao cho hợp lý. Song tiếng ồn chỉ đỡ được vài ngày rồi mọi chuyện lại như cũ.
Không biết phải giải quyết sự việc như thế nào, ông Trương chọn cách gọi cảnh sát. Ngay sau khi đội cảnh sát có mặt và nghe những gì ông kể, họ nghi ngờ người hàng xóm này có điều gì đó bất thường.
Theo lời của ông Trương, người đàn ông này chuyển về đây ở nhưng không bao giờ giao lưu với hàng xóm. Họ cũng rất ít khi thấy người này xuất hiện vào ban ngày. Đa phần, anh ta rời khỏi nhà vào buổi đêm và quay trở lại vào sáng sớm.
Những hộ dân xung quanh từng vô tình gặp người đàn ông này hỏi chuyện về nghề nghiệp, cuộc sống. Song, anh không đưa ra câu trả lời mà chỉ cười rồi vội chạy về nhà với dáng vẻ có phần lén lút.
Sau khi nghe tường thuật của những hộ dân xung quanh, cảnh sát yêu cầu mọi người trở về với cuộc sống thường nhật của mình, không được để lộ biểu hiện gì. Đội cảnh sát cũng tiến hành lập chuyên án để điều tra về trường hợp này nhằm tìm ra chân tướng của sự việc.
Họ tiến hành túc trực trước cửa nhà người đàn ông này, quan sát mọi hành vi. Viên cảnh sát phát hiện mỗi khi ra ngoài hoặc trở về nhà, anh ta thường mang theo một chiếc túi màu đen. Dẫu là về chính căn nhà của mình nhưng anh ta luôn quan sát xung quanh rất kỹ.
Phối hợp cùng các lực lượng chức năng, cảnh sát dần xác định danh tính của người đàn ông này. Theo như điều tra ban đầu của đội cảnh sát, họ không tìm thấy thông tin của anh ta làm việc ở bất kỳ cơ quan nào. Tuy nhiên, giao dịch trong tài khoản ngân hàng lại hoạt động với tần suất dày đặc với số tiền vô cùng lớn.
Bên trong căn nhà luôn bật điều hòa 24/24
Sau khoảng gần 2 tháng điều tra, cảnh sát dần phát hiện ra hành vi bí ẩn của người đàn ông sống một mình. Lập tức, cảnh sát yêu cầu khám xét nơi ở.
Cảnh tượng bên trong ngôi nhà khiến toàn bộ đội cảnh sát làm nhiệm vụ phải ngỡ ngàng. Căn nhà được chất đầy bởi các cổ vật như bình cổ, tranh thư pháp, các bộ ấm chén có dấu vết của thời gian. Lý do người đàn ông này bật điều hòa 24/24 là nhằm bảo quản những món đồ cổ này.
Khi cảnh sát yêu cầu xuất trình các giấy tờ mua bán những món đồ có trong nhà, người đàn ông không thể đưa được bằng chứng. Sau khi được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai, người đàn ông này buộc phải khai nhận mọi hành vi của mình.

Đối tượng cho biết nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu nên dấn thân vào con đường trộm cắp các món đồ cổ. Để che dấu thân phận của mình, anh tự xưng là ông chủ của một cửa hàng mua bán đồ cổ. Song mục đích của việc này cũng là để việc trao đổi, mua bán diễn ra một cách thuận lợi và được giá cao.
Người đàn ông này cho biết căn nhà thuộc khu dân cư ở Trùng Khánh chỉ thuê để cất giữ những món đồ cổ chứ không ở nên mọi người thường ít thấy chủ nhà ra vào tại đây. Song để bảo quản những món đồ cổ, anh lắp đặt điều hòa ở các phòng nhằm biến nơi đây như một chiếc kho lạnh bảo quản.
Qua quá trình điều tra của cảnh sát, người đàn ông này đã khai nhận đã thực hiện được hơn 100 vụ trộm đồ cổ trong vòng 1 năm trở lại đây. Tổng giá trị của những món đồ cổ không thể đo đếm. Có những món đồ tăng giá theo từng giờ, từng ngày.
Sau cùng, người đàn ông này đã bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc với tội danh trộm cắp và buôn bán cổ vật trái phép. Toàn bộ cổ vật trong nhà cũng được thu giữ và trao lại cho bảo tàng địa phương.
Theo Đinh Anh (Nhịp Sống Thị Trường)








- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (06/10/25 23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (06/10/25 23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (06/10/25 22:43)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (06/10/25 22:35)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (06/10/25 22:24)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (06/10/25 22:02)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (06/10/25 21:59)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (06/10/25 21:49)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (06/10/25 21:45)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (06/10/25 21:17)




