Thế giới

Người hôn mê suốt hai tháng kể lại gì về trải nghiệm 'thiên đường'?

Một người đàn ông chết lâm sàng khẳng định ông đã "nhìn thấy thiên đường" với những mô tả khác lạ.

Người hôn mê suốt hai tháng kể lại gì về trải nghiệm 'thiên đường'?
Ảnh minh họa

David Hanzel, 57 tuổi, sống tại bang Bắc Carolina (Mỹ) từng đặt nhiều câu hỏi về việc con người sẽ thấy gì khi chết. Sau khi phải nhập viện vì viêm phổi, Hanzel khẳng định ông đã trải nghiệm cái gọi là "thế giới bên kia".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Star, Hanzel tiết lộ ông có trải nghiệm về "thế giới bên kia" trong một lần nhập viện vì nhiễm trùng huyết và viêm phổi hồi tháng 09/2015. Ông mô tả khu vực khiến ông thoải mái nhất "trông như một quán rượu", với những bình rượu màu sắc ông chưa từng thấy.

"Khi tôi nhập viện, các bác sĩ phải phẫu thuật cho tôi. Tôi bị nhiễm trùng phổi 70% và bị nhiễm trùng máu," Hanzel chia sẻ trên tờ Daily Star, đồng thời cho biết ông đã hôn mê khoảng hai tháng.

"Tôi không biết tôi đã hôn mê, tôi không có khái niệm gì về điều đó," ông kể lại, thêm rằng trong thời gian hôn mê, ông thấy bản thân như "được đưa đến một nơi rất đẹp".

"Tôi nhớ đã nhắm mắt vì thấy rất mệt. Khi mở mắt trở lại, tôi nhìn thấy bầu trời đêm. Đó là bầu trời đêm rất đẹp, trông như nhung lụa. Không có mây hay sao gì cả," Hanzel nói.

Tại thế giới nói trên, Hanzel cho biết ông đã gặp hai "thực thể" giống như người dẫn đường. Họ khiến ông "rất thoải mái, như thể tôi biết họ". Ông được đưa đến nơi "giống một quán rượu".

"Sau đó tôi được nghe người ta cho biết rằng dù đức tin của tôi thế nào hay tôi thấy thoải mái với điều gì, đây sẽ là thứ đầu tiên tôi thấy khi chết. Họ đưa tôi đến nơi giống một quán rượu. Có những chai màu sắc rất đẹp, nhưng không có rượu," người đàn ông 57 tuổi tiết lộ.

Sau khi rời "quán rượu", Hanzel cho biết ông được đưa tới một tòa nhà chọc trời, nơi ông có thể bước đi trên tường như không có trọng lực.

"Họ dẫn tôi đi trên một tòa nhà lớn màu trắng... Khi bước đi, tôi không cảm thấy chân tôi chạm đất. Giống như không có chút trọng lực nào, tôi chỉ trôi nổi và bước đi," ông hồi tưởng lại.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-hon-me-suot-hai-thang-ke-lai-gi-ve-trai-nghiem-thien-duong-d160605.html