-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
17/09/2018 03:14Người Hong Kong giữa tâm bão Mangkhut: 'Kính cửa sổ chỉ chực vỡ ra'
“Chúng tôi chỉ sợ cửa sổ sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Chúng tôi xem được nhiều video trên mạng xã hội về cảnh ngập lụt và thùng rác bay. Nhà một số đồng nghiệp của tôi bị mất điện, chúng tôi đã chuẩn bị đèn pin và nến sẵn sàng”, cô Phoebe Wong, 47 tuổi, nói với Channel News Asia.
Mangkhut, nghĩa là "quả măng cụt" trong tiếng Thái, cơn bão được cho là mạnh nhất năm nay đã gây ra thiệt hại lớn tại đảo Luzon, Philippines. Bão nhấn chìm hòn đảo dưới biển nước, gió lốc thổi đổ cây và mưa lớn gây ra hàng chục vụ sạt lở.
Tại Hong Kong, chính quyền đưa ra mức cảnh báo bão cao nhất (mức 10) với gió giật lên tới 232 km/h vào 9h40 sáng 16/9 (giờ địa phương). Khi cơn bão quét qua phía nam Hong Kong, khiến cây gãy làm đôi gây cản trở giao thông. Trong khi đó, cửa sổ và tường trên các tòa nhà cao tầng bị tàn phá.

Theo AP, nước ngập cao tại khu dân cư Heng Fa Chuen, Hong Kong. Chính quyền khuyến cáo người dân cẩn thận giữ an toàn và tránh khu vực gần bến cảng. Trước thông tin mực nước tại Cảng Victoria và các làng chài được dự báo có thể lên tới 4 m, hàng trăm người dân đã được di tản, đặc biệt tại các làng chài như Tai O.
Antony Kwok, người dân làng Tai O, cho biết tấm chắn lũ và thang được dựng lên để bảo đảm an toàn cho những người sống tại nhà sàn trong khu vực nước dâng cao.
Cửa kính tại các cửa hàng đều được dán băng dính và những khu phố Hong Kong bình thường tấp nập giờ hoàn toàn không có bóng người trong lúc cơn bão tới gần. Dù giới chức đã cảnh báo người dân ở trong nhà nhưng sáng 16/9, một số người vẫn tản bộ tại công viên và gần bờ biển.
“Tôi chạy bộ sáng nay. Tôi thích không khí trong lành và không có ai hay xe cộ trên đường. Vào ngày bình thường, chúng ta không được thấy cảnh này đâu”, Hao Chen, 28 tuổi, nói.

Công tác chuẩn bị tránh bão được đẩy mạnh ở vùng biển miền Nam Trung Quốc, bao gồm thành phố Dương Giang, nơi 2,4 triệu người đang sẵn sàng trước ảnh hưởng trực tiếp của bão. Các tỉnh dọc bờ biển cũng đã có những phương án chống bão cần thiết. Tại Trạm Giang, một số người dân lo sợ.
“Tôi không thể ngủ được vào tối qua. Tôi xem trên TV thấy cơn bão rất mạnh”, Chan Yau Lok, 55 tuổi, chia sẻ.
Gần 500.000 người tại 7 thành phố của tỉnh Quảng Đông đã được di tản, theo AP.
“Thiên đường cờ bạc” Macau lần đầu tiên phải đóng cửa toàn bộ các sòng bài. Đường phố một số nơi chìm trong bể nước khi sóng cao đẩy nước từ cảng vào thành phố. Chính quyền và các sòng bài tại Macau đặc biệt cảnh giác đề phòng sau bão Hato, cơn bão làm 12 người thiệt mạng hồi năm 2017.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Trung Quốc “sẽ đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt từ gió và mưa”, đồng thời thúc giục giới chức chuẩn bị ứng phó thảm họa.
Đài quan sát Hong Kong cho biết mặc dù bão Mangkhut đã suy yếu, mưa lớn diện rộng và gió lốc vẫn sẽ xảy ra. Mọi dịch vụ vận tải cao tốc tại Quảng Đông và Hải Nam đều ngừng hoạt động, theo Tập đoàn Đường Sắt Quảng Châu. Hầu hết mọi chuyến bay tới và rời Hong Kong cũng đều bị hủy.
Theo Ngọc Hà (Soha/Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (59 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




