-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
02/09/2020 01:02Người lính cứu hộ tiết lộ câu nói cuối cùng của Công nương Diana khi cố cứu bà ra khỏi chiếc xe gặp tai nạn thảm khốc năm xưa
"Đoá hồng nước Anh" - Công nương Diana (1961-1997) là người phụ nữ vô cùng tài năng và xinh đẹp. Dù đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân cùng Thái tử Charles và không còn là thành viên của Hoàng gia Anh, bà vẫn được công chúng hết sức yêu quý vì những nghĩa cử cao đẹp cùng những cống hiến lớn lao giúp lan tỏa yêu thương đến nhiều người lúc sinh thời.
Sự ra đi đột ngột của Công nương xứ Wales đã trở thành niềm mất mát to lớn đối với công chúng Anh Quốc nói riêng và những người yêu quý bà trên thế giới nói chung. Đúng 23 năm trước, ngay trong đêm nhận tin Công nương Diana trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 36, cả nước Anh bị bao phủ bởi bầu không khí đau thương và tang tóc.



Đêm ngày 31/08/1997, trong khi chạy trốn khỏi ống kính máy ảnh của cánh nhà báo, Công nương Diana, cùng với người tình là Fayed và tài xế Henri Paul đã gặp tai nạn trong đường hầm ở Paris. Khi đó, một trong những người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường chính là nhân viên cứu hỏa Xavier Gourbage.
Ông cũng chính là người đã đưa Công nương Diana ra khỏi ghế sau chiếc xe hơi gặp tai nạn. Xavier Gourbage chia sẻ sau này mới biết người phụ nữ tóc vàng mà ông cố hết sức cứu lấy đêm đó lại chính là Công nương đáng quý của nước Anh.
Khi ấy, bà vẫn đang tỉnh, mắt mở, không có chút máu nào trên người. Chỉ có một vết thương nhẹ trên vai nhưng trông nó không có vẻ gì quá nghiêm trọng. Ông Xavier Gourbage đã cho Công nương Diana thở một chút oxy trước khi đưa bà ra khỏi xe, nắm lấy tay và nói rằng bà hãy hết sức bình tĩnh.
Chính vì vậy, người lính cứu hỏa năm đó đã vô cùng bàng hoàng khi hay tin vị Công nương qua đời ngay sau đó. Khi được đưa ra khỏi xe, Công nương vẫn còn đủ sức rỉ vào tai người đàn ông này rằng: "Chúa ơi, điều gì đang xảy ra vậy?" nhưng không ngờ đó là lời cuối bà nói trước khi mãi mãi ra đi.
Chia sẻ với tờ The Sun năm 2017, ông Gourbage cho biết: "Hôm đó, tôi tiến hành ấn lồng ngực và vài giây sau, cô ấy bắt đầu hô hấp trở lại. Tôi liền thở hắt ra vì nhẹ nhõm, cứ nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ được sống."
"Nhưng đâu ai ngờ rằng cô ấy đã không thể qua nổi. Tôi thật sự rất... rất sốc. Mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua. Tôi vẫn nhớ như in trong đầu mình hình ảnh cuối cùng của Công nương."
Xe cấp cứu có mặt và đưa Công nương Diana đến bệnh viện Pitié-Salpétrière lúc 1h25 sáng và đến nơi sau 41 phút. Nhưng thật không may, chỉ trong vòng vài phút sau khi vào phòng phẫu thuật, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Công nương Diana được cho biết thiệt mạng vì tổn thương nội tạng nghiêm trọng bao gồm vỡ mạch máu gần tim.
Sự ra đi của Công nương Diana không chỉ khiến người lính cứu hỏa năm đó rất đau lòng mà còn làm hàng triệu người dân nước Anh vô cùng thương xót. Dù là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn nỗ lực vượt qua mọi định kiến và giữ cho mình tấm lòng nhân hậu, ấm áp nhưng Đóa hồng nước Anh vẫn không thể chiến thắng số mệnh ngắn ngủi và đầy bi thương.


Đã 23 năm trôi qua kể từ ngày bà ra đi, nhưng vị Công nương xinh đẹp xứ Wales vẫn được nhớ đến bởi tấm lòng vị tha cùng câu nói nổi tiếng: "Hãy làm việc thiện mà đừng mong được trả ơn, rồi một ngày nào đó sẽ có người làm điều tương tự với bạn như cách bạn đã từng".
Theo Mamama (Trí Thức Trẻ)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (31 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (42 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (54 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)