-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
05/10/2020 17:59Người mẹ bất hạnh sinh 15 đứa con đều lần lượt bị ném cho cá sấu ăn thịt với lý do khó tin
Mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày là cả một quá trình vất vả, cho nên mỗi đứa trẻ ra đời đều là các mảnh ghép trên cơ thể của những người mẹ. Và dường như trong tất cả những bà mẹ không ai là muốn con mình bị tổn hại, với bất kỳ lý do gì.
Nhưng có một người mẹ đau khổ nhất trên đời khi tổng cộng 15 đứa con của mình đều bị cá sấu ăn thịt một cách dã man và tàn nhẫn. Bà mẹ ấy chính là Buko Balguda, 45 tuổi - tộc nhân của một bộ tộc thiểu số sống ở thung lũng Omo, Ethiopia.

Đây là một nơi xa xôi hẻo lánh, gần như tách biệt với thế giới nhưng điều đó có lẽ không đáng nói khi các bộ tộc thiểu số nơi đây vẫn còn tràn ngập những hủ tục mê tín. Điển hình nhất là việc giết những đứa trẻ sơ sinh khi cho rằng chúng bị nguyền rủa.
Trong bộ tộc của Buko Balguda, các già làng gần như có quyền lực tuyệt đối, vì vậy, ý kiến và quyết định của họ phải được các tộc nhân tuân theo.

Trước đây, khi kết hôn, Buko và chồng không thực hiện một nghi thức truyền thống của bộ lạc, các già làng đứng ra phản đối nhưng cặp đôi vẫn bất chấp đến với nhau. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các con của Buko bị các già làng gán cho cái mác điềm gở, cứ thế, lần lượt 15 đứa con của Buko đều bị ném cho cá sấu ăn ngay từ khi sinh ra.
Đáng nói hơn, không chỉ riêng các con của Buko, nhiều bà mẹ thuộc bộ tộc này cũng không ít lần trải qua cảm giác đau đớn tương tự khi con của họ bị cho là điềm gở với các lý do hết sức khó tin như: sinh đôi, khuyết tật, mọc răng sữa ở hàm trên, hay được sinh ra từ cuộc hôn nhân bị ngăn cấm,...

Và ngoài cách thức cho cá sấu ăn thịt, những đứa trẻ xấu số còn có thể bị mang bỏ trong rừng sâu hoặc ném cho linh cẩu,... Theo Daily Mail, mỗi năm tại các ngôi làng hẻo lánh ở Ethiopia có khoảng 300 đứa trẻ bị giết vì hủ tục này.
Chính phủ Ethiopia đã ra luật cấm các hủ tục mê tín dị đoan như trên, ấy thế nhưng nó vẫn ngấm ngầm ăn sâu vào tư tưởng của rất nhiều bộ tộc ở đất nước này nói riêng và toàn châu Phi nói chung, rất khó để giải quyết triệt để.
Theo Old Fashioned (Pháp luật & Bạn đọc)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




