Thế giới

Người mẹ trẻ tay không đánh hổ cứu con trai

Một phụ nữ 25 tuổi tay không đánh hổ sau khi con vật tấn công cô và con trai 15 tháng tuổi.

Người mẹ trẻ tay không đánh hổ cứu con trai
Nạn nhân Archana Choudhary (Ảnh: Twitter)

Móng vuốt của con hổ đã đâm vào phổi của Archana Choudhary khiến cô bị thương. Tuy vậy, cô đã đánh lại con hổ bằng tay không trong khoảng hai phút và cứu được con trai.

Dân làng nơi Choudhary sinh sống cho biết đôi lúc có những con voi xuất hiện và phá hoại mùa màng.

Choudhary sống cùng gia đình tại làng Rohania, gần một cơ sở bảo tồn hổ ở quận Umaria, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).

Thời điểm vụ việc xảy ra, người mẹ 25 tuổi đưa con ra ngoài để bé đi tiểu. Con hổ bất ngờ xuất hiện, tìm cách ngoạm cổ bé trai, theo Times of India.

Choudhary phản ứng rất nhanh, hét lớn tri hô và dùng tay không đánh lại con hổ. Nghe thấy tiếng kêu của cô, dân làng nhanh chóng xuất hiện, dùng gậy đánh đuổi con hổ.

Hai mẹ con Choudhary được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nơi họ được tiêm phòng dại, theo bác sĩ Misthi Ruhela. BBC dẫn lời một bác sĩ cho biết vết thương của bé trai không nghiêm trọng, tuy vậy Choudhary bị thương khá nặng.

Cụ thể, cô bị thủng phổi và có nhiều vết thương sâu trên cơ thể. Bé trai chỉ bị một số vết thương trên đầu.

Sanjeev Srivastava, một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương, cho biết nhà chức trách đã có nhiều động thái để đảm bảo những con hổ sẽ không trốn thoát khỏi cơ sở bảo tồn trong thời gian tới.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-me-tre-tay-khong-danh-ho-cuu-con-trai-tintuc840164