-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
30/01/2018 18:02Người nghi là Kim Jong-nam gặp công dân Mỹ trước khi bị sát hại

Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, và Siti Aisyah, 25 tuổi, quốc tịch Indonesia, bị nghi sát hại Kim Chol, người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 13.2.2017 bằng chất độc thần kinh VX. Hai nghi phạm đang bị xét xử tại tòa thượng thẩm Shah Alam, Malaysia.
Kim từ Macau tới Kuala Lumpur ngày 6.2 rồi sang đảo Langkawi, phía bắc Malaysia, sau đó hai ngày, AP dẫn lời Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, cảnh sát điều tra Malaysia, tại tòa án hôm nay.
Theo Wan Aziz, Kim đã gặp một người Mỹ gốc Hàn, chưa rõ danh tính, tại một khách sạn trên đảo vào ngày 9.2. Cuộc gặp không liên quan đến số tiền 138.000 USD tìm thấy trong balo của Kim khi ông bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13.2.
Wan Aziz đưa ra thông tin trên để trả lời Gooi Soon Seng, luật sư của Aisyah. Gooi đề nghị Wan Aziz xác nhận có phải Kim đã gặp một điệp viên Mỹ, hoạt động ở Bangkok, Thái Lan, tại Langkawi như tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin hay không.
"Hiện chưa rõ danh tính người đàn ông", Wan Aziz nói. Ông không thể nhớ tên khách sạn hay số phòng mà Kim hoặc người đàn ông Mỹ đã thuê. Gooi chỉ trích Wan Aziz "mất trí nhớ nghiêm trọng".
Theo Wan Aziz, kết quả kiểm tra laptop của Kim cho thấy nó được dùng lần cuối vào ngày 9.2. Kim từ Langkawi về Kuala Lumpur hôm 12.2, một ngày trước khi bị sát hại trong lúc chờ chuyến bay về Macau.
Hương và Aisyah phải đối mặt án tử hình nếu bị kết tội. Hai nghi phạm đều bác bỏ cáo buộc giết người, nói họ bị lừa và tưởng rằng chỉ tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Tòa tiếp tục xử vụ án vào ngày 30.1.
Các công tố viên cho rằng hai nghi phạm biết trên tay họ là chất độc. Malaysia xác định còn có 4 nghi phạm người Triều Tiên là Hong Song-hac, 34 tuổi, tức ông Chang, Ri Ji-hyon, 33 tuổi, tức ông Y, Ri Jae-nam, 57 tuổi, biệt danh Hanamori, và O Jong-gil, còn gọi là James, liên quan đến vụ án. 4 người này đã rời Malaysia.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




