-
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí
Thế giới
10/02/2020 02:54Người nghi nhiễm virus corona bị cưỡng chế kéo đến trạm cách ly gây sốc
Năm 2002 – 2003, Trung Quốc từng rơi vào khủng hoảng khi chủng virus corona gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hoành hành, cướp đi mạng sống của 774 người dân vô tội. Nhưng nay, loại virus corona mới thậm chí còn giết chết nhiều bệnh nhân hơn. Tính đến thời điểm này, số người tử vong vì viêm phổi cấp do virus corona mới đã lên đến mốc 811.
Trước tình hình đó, chính phủ Trung Quốc phải sử dụng biện pháp nghiêm khắc với những người dân nghi bị nhiễm bệnh nhưng không chủ động thăm khám, tránh để mầm virus trong người họ có cơ hội lan truyền, đặc biệt là ở vùng tâm dịch Vũ Hán.
Trong đoạn clip quay tại khu dân cư Changqing Garden thuộc thành phố Vũ Hán, nhóm cán bộ cầm gậy dài đang đuổi theo một người đàn ông trên con phố không một bóng người, lúc sắp dồn người vào tường thì ông chợt vùng ra khỏi vòng vây, sau đó vắt chân lên cổ chạy trốn. Đoàn người vội vàng truy đuổi sát gót, khiến con đường vắng vẻ đột nhiên ầm ĩ không ngớt. Video gây sốc này xuất hiện trên Twitter hôm 6/2, sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan kêu gọi toàn dân nỗ lực chống lại sự lây lan của dịch bệnh.
| Ba người bị cán bộ đến tận cửa nhà kéo đi. |
Một video khác quay tại thành phố Tô Châu gần Thượng Hải lại gây sốc khi ghi lại cảnh các cán bộ trong trang phục bảo hộ lôi xềnh xệch ba người dân nghi bị nhiễm virus corona ra khỏi nhà. Hai người đầu tiên bị ghì chặt không vùng vẫy được, đành mặc nhân viên kéo họ ra xe đến trạm cách ly. Người cuối cùng vẫn cố chống cự, nằm lăn ra sàn và liên tục đấm đá, buộc các nhân viên phải tập trung lại để lôi anh ta ra khỏi nhà.
| Người phụ nữ vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát. |
Trong đoạn clip khác, một người phụ nữ đang giãy giụa cố tìm đường thoát khỏi vòng vây của các sĩ quan. Được biết, bà bị bắt giữ và cách ly vì không chịu đeo khẩu trang để phòng virus. Hành động vây bắt này nằm trong chiến dịch tập trung cách ly những người dân nghi bị nhiễm virus corona tại Vũ Hán do chính quyền trung ương phát động. Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số bệnh nhân nhiễm virus corona ở nước này đã chạm mốc 37.198 người.
Hiện tại, thành phố Vũ Hán có khoảng 14 triệu dân, song chưa thống kê được số bệnh nhân cũng như địa điểm cách ly. Bốn đối tượng bị liệt vào diện phải cách ly là: những người đã nhiễm bệnh, những người nghi ngờ bị lây nhiễm, người tiếp xúc gần gũi với hai nhóm trên, và người đang bị sốt. Nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay tận nhà dân để xác định những người thuộc bốn nhóm trên.
“Chúng ta phải nâng cao cảnh giác suốt 24 tiếng/ngày”, bà Tôn Xuân Lan phát biểu, kêu gọi toàn dân dùng trạng thái chiến đấu để thực thi nhiệm vụ chống lại dịch bệnh. “Trong thời chiến không cho phép quân nhân đào ngũ. Một khi phạm vào điều cấm kỵ đó, vết nhơ trong lịch sử sẽ không cách nào xóa mờ”.
Theo Thanh Vân (Saostar.vn)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)