Trước ngày cặp gấu trúc song sinh Lei Lei và Xiao Xiao hồi hương, sở thú Ueno ở Tokyo chật kín du khách Nhật Bản đến ngắm nhìn và nói lời chia tay.

Ngày 25.1, sở thú Ueno tại Tokyo ghi nhận lượng khách tăng đột biến khi người dân đổ về để ngắm nhìn lần cuối cặp gấu trúc song sinh Lei Lei và Xiao Xiao. Đây là hai cá thể gấu trúc cuối cùng còn lại tại Nhật Bản trước khi được bàn giao về Trung Quốc.

Theo truyền thông Nhật Bản, khu vực tham quan gấu trúc liên tục trong tình trạng quá tải. Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm với hy vọng có cơ hội được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chia tay hai chú gấu trúc 4 tuổi, sinh ra tại chính sở thú này.

Khách Nhật Bản đổ xô ngắm cặp gấu trúc lần cuối - Ảnh 1.

Tân Hoa xã cho biết Lei Lei và Xiao Xiao sẽ được hồi hương vào ngày 27.1, đồng nghĩa ngày 25.1 là lần cuối cùng công chúng Nhật Bản được phép tham quan. Hình ảnh hai chú gấu trúc sinh hoạt bình thường trong chuồng nuôi đã khiến không ít du khách xúc động.

Một số người chia sẻ cảm giác tiếc nuối khi chứng kiến sự ra đi của cặp gấu trúc. Với họ, Lei Lei và Xiao Xiao không chỉ là loài vật đáng yêu mà còn gắn liền với nhiều kỷ niệm trong suốt những năm qua.

Khách Nhật Bản đổ xô ngắm cặp gấu trúc lần cuối - Ảnh 2.

Cặp gấu trúc song sinh được sinh năm 2021 tại Tokyo, song thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Việc cho các quốc gia mượn nuôi gấu trúc nằm trong chính sách ngoại giao đặc biệt của Bắc Kinh, trong đó quyền sở hữu vẫn thuộc về Trung Quốc, kể cả các cá thể sinh ra ở nước ngoài.

Trước Lei Lei và Xiao Xiao, cha mẹ của chúng là Shin Shin và Ri Ri đã được đưa trở lại Trung Quốc vào năm 2024. Việc hồi hương lần này khiến Nhật Bản lần đầu không còn gấu trúc kể từ năm 1972.

Do số lượng người đăng ký tham quan vượt quá khả năng tiếp nhận, sở thú Ueno buộc phải áp dụng hình thức rút thăm. Nhiều du khách dù đã đến nơi vẫn không thể trực tiếp ngắm nhìn cặp gấu trúc trong ngày chia tay.

HL (SHTT)