-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
29/05/2018 08:55‘Người nhện’ Mali được tổng thống Pháp thưởng nóng

Đối với chàng thanh niên nhập cư vào Pháp không có giấy tờ, đây chẳng khác một món quà lớn bởi mong ước của Mamoudou Gassama chính là "tìm kiếm giấc mơ đổi đời" ở Pháp.
Cuộc đời anh có lẽ đã thay đổi trong tích tắc quyết định cứu đứa bé đang treo lơ lửng ở tầng 4 một chung cư tại quận 18 của thủ đô Paris.
Trong khi nhiều người chỉ biết lo lắng, la hét thì Mamoudou nhanh chóng leo lên từ mặt đất. Các nhân chứng cho biết anh chỉ mất 30 giây để leo đến nơi đứa trẻ 4 tuổi đang ngàn cân treo sợi tóc.
Đoạn clip ghi lại hành động anh hùng của chàng trai da màu đó đã khiến nước Pháp xúc động từ tối 26-5 đến nay với hàng triệu lượt xem.
Có một điểm gây chút ít xáo động hơn là việc anh Mamoudou là dân nhập cư lậu vào nước Pháp, trong người không mảnh giấy tùy thân.
Thế rồi sự dũng cảm của anh đã gây dư luận cực tốt. Các chính trị gia phải mở lời khen ngợi và kêu gọi người dân hãy lấy điều đó làm gương.
Ngay như ông Benjamin Grivaux, phát ngôn viên của Chính phủ Pháp, cũng đã viết trên Twitter từ hôm 27-5 rằng "hành động can đảm vô biên đó phù hợp với những giá trị của tình đoàn kết của nền cộng hòa của chúng ta, phải mở cho cậu ấy mọi cánh cửa đến với cộng đồng quốc gia chúng ta".

Sáng nay, trong buổi tiếp Mamoudou tại Điện Elysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dành thời gian trò chuyện với chàng trai người Mali và đưa ra quyết định "sẽ cho thúc đẩy các thủ tục để cho phép Mamoudou nhập tịch" và cậu sẽ được tham gia lực lượng cứu hỏa - cứu hộ của Pháp.
Đó là một cái kết đẹp làm hài lòng mọi người.
Những tổ chức bảo vệ người nhập cư đương nhiên rất hạnh phúc với hành động quả quyết đầy can đảm của Mamoudou. Như từ ngày 27-5, tổ chức SOS Racisme đã viết: "Mamoudou Gassama nhắc chúng ta nhớ rằng những người nhập cư không giấy tờ cũng là những con người, với sự can đảm vô vàn mà nhiều người trong số đó đã chứng minh trong hành trình đầy bất trắc tìm đến châu Âu. Lòng can đảm đó tiếp tục được họ thể hiện ở đây".
Theo Tường Nguyễn (Tuổi Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





