Vì sở hữu nhóm máu cực hiếm và luôn trong tâm thế sẵn sàng cứu người bất kể ngày đêm, bà Lưu Bảo Kiệt đã tự đặt ra cho mình một kỷ luật thép suốt gần ba thập kỷ: Nói không với việc thức khuya.

Mới đây, bà Lưu Bảo Kiệt (50 tuổi, sống tại Dương Giang, Quảng Đông) đã vinh dự nhận danh hiệu "Người tốt Quảng Đông". Đằng sau danh hiệu cao quý ấy là hành trình 28 năm bền bỉ của một "ngân hàng máu sống" – người đang nắm giữ kỷ lục hiến máu nhiều nhất trong số những người mang nhóm máu hiếm tại thành phố này.

Bà Lưu mang trong mình nhóm máu Rh âm tính (Rh-), loại máu vô cùng khan hiếm thường được ví von là "máu gấu trúc". Khác với những người hiến máu thông thường, trách nhiệm của những người mang dòng máu hiếm nặng nề hơn nhiều.

Bà Lưu Bảo Kiệt vừa được trao tặng danh hiệu "Người tốt Quảng Đông". Ảnh: Sina

Bà Trương Nguyệt, Phó bí thư Đảng ủy Ngân hàng máu trung ương thành phố cho biết, do trước đây công nghệ bảo quản chưa hoàn thiện và tần suất sử dụng thấp, các nhóm máu hiếm không thể lưu trữ lâu dài. Vì thế, những người như bà Lưu được xem là "ngân hàng máu sống", phải luôn trong trạng thái sẵn sàng để đáp ứng các ca cấp cứu khẩn cấp.

Chính vì lý do này, suốt 28 năm qua, bà Lưu Bảo Kiệt duy trì một chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt đến mức khắc nghiệt. Bà tuyệt đối không thức khuya, luôn điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, kết hợp tập thể dục, chơi cầu lông và ca hát để giữ gìn sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

Sự tự kỷ luật ấy đã chứng minh giá trị vào một đêm lúc 1h sáng. Khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ ngân hàng máu, bà Lưu đã không chút do dự lao đi trong đêm để kịp thời cứu sống một bệnh nhân. "Tôi sẽ hiến máu bất cứ khi nào ngân hàng máu gọi, trừ trường hợp đặc biệt", bà Lưu khẳng định. Đối với bà, việc cứu sống người bệnh trong đêm hôm đó là ký ức không thể nào quên.

Cơ duyên đến với việc hiến máu của bà Lưu bắt đầu từ năm 1997. Khi đó, cô gái trẻ 21 tuổi đang đi du lịch Thâm Quyến thì tình cờ thấy xe hiến máu với tấm biển "đang thiếu máu". Dù lo lắng và sợ hãi, nhưng suy nghĩ muốn giúp đỡ người khác đã thôi thúc bà bước lên xe.

Lần đầu tiên ấy, bà hiến được 200ml. Do công nghệ chưa phát triển, giấy chứng nhận hiến máu được gửi qua đường bưu điện về quê. "Khi mẹ tôi nhận được thư, bà ấy rất sốc và nghĩ rằng tôi đã đi bán máu vì túng thiếu", bà Lưu vui vẻ nhớ lại.

Chính lá thư "hiểu lầm" đó lại chứa đựng thông tin quan trọng: bà mang nhóm máu Rh- cực hiếm. Được các nhân viên y tế giải thích và động viên, chỉ 3 tháng sau lần đầu tiên, bà tiếp tục đi hiến máu lần hai vào tháng 7/1997.

Kể từ đó đến nay, tính đến tháng 1/2026, bà Lưu đã thực hiện 28 lần hiến máu với tổng lượng máu lên tới 9.200ml. Hiện tại, dù quy định chỉ cho phép hiến tối đa 2 lần/năm (cách nhau 6 tháng) để đảm bảo an toàn, bà vẫn luôn là cái tên được các y bác sĩ tin cậy nhờ thái độ nhiệt tình và tích cực.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, bà Lưu Bảo Kiệt còn trở thành người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Dưới sự vận động của bà, em gái ruột cùng hơn 10 người bạn học cũ đã gia nhập đội ngũ hiến máu tình nguyện.

Với những cống hiến không mệt mỏi, bà đã nhận được nhiều giải thưởng vàng, bạc cấp quốc gia và cấp tỉnh về hiến máu tình nguyện. Chia sẻ về danh hiệu "Người tốt Quảng Đông" vừa nhận được, người phụ nữ có trái tim nhân hậu này khiêm tốn nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được danh hiệu này. Với tôi, có thể giúp đỡ người khác đã là một niềm vui. Tôi thấy mình đã luôn làm điều đúng đắn và sẽ tiếp tục thực hành điều đó trong cuộc sống hàng ngày".