-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
20/08/2018 13:46Người phụ nữ 36 tuổi rao bán trinh tiết vì sợ phí
Cô tiếp viên hàng không tên Mandy đã nhờ tới trang Cinderella Escorts của Đức để rao bán trinh tiết trên mạng. Mandy kể rằng cô định dùng số tiền có được để hỗ trợ cho công việc của mình và giúp đỡ gia đình cũng như dành một chút cho từ thiện.
"Người phụ nữ nào cũng chỉ mất trinh tiết một lần. Nhưng nếu cô ấy giữ gìn cả một thời gian dài thì nó càng giá trị" cô nói. Mandy cho biết cô sẽ gặp người mua để hoàn tất giao dịch vào tháng 9.
Mandy kể rằng cô vẫn hy vọng sẽ gặp được người đàn ông trong mộng sau khi bán trinh. "Nếu người ấy thực sự yêu tôi, họ sẽ chấp nhận tôi không còn trong trắng nữa", cô nói.
Theo Nzherald, người trả giá cao thứ 2 cho Mandy là một luật sư, với mức 240.000 Euro, còn người ở vị trí thứ 3 là một cầu thủ bóng đá với giá 200.000 Euro.

Mandy cho biết, cô khá hồi hộp khi nghĩ tới việc cuối cùng mình cũng làm "chuyện ấy" lần đầu. "Đó như một canh bạc - bạn phải biết khi nào nên dừng. Hết năm này tới năm khác tôi tự nhủ rằng mình phải đợi thêm cho tới khi gặp được ý trung nhân. Nhưng năm tháng qua đi và tôi chỉ phí thời gian. Tôi nghĩ mình đang làm đúng", cô nói.
Khi được hỏi bố mẹ cô có ý kiến thế nào về quyết định của con gái, Mandy nói: "Nếu bố mẹ vẫn chưa nhận ra tôi đã là người phụ nữ trưởng thành ở tuổi 36 và tôn trọng quyết định của tôi, thì quả là đáng thất vọng. Bạn bè thậm chí còn ghen tỵ với tôi. Họ nuối tiếc vì đã trao trinh tiết cho gã tồi đã bỏ rơi họ thay vì có được món tiền lớn".
Nhà sáng lập website Cinderella Escorts, Jan Zakobielski, trước đây từng so sánh trinh tiết của phụ nữ giống như "chai rượu lâu năm" hay một "chiếc xe sang". Zakobielski sẽ nhận được 20% số tiền bán của Mandy.
Mandy nói rằng việc mất trinh cũng là một sự giải thoát cho cô. "Ở vài thời điểm, trinh tiết khiến tôi thấy như một gánh nặng. Ai cũng nói về nó. Xã hội tạo áp lực khi cho rằng vẫn còn trinh ở tuổi 36 là điều không bình thường. Nhưng tôi không cho phép ai bảo tôi được hay không được làm gì với cơ thể mình", cô nói.
Theo Bảo Ngọc (VnExpress.net)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (33 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (33 phút trước)





