-
Bộ đội, công an "hóa" thần đèn dời 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng khỏi vùng sạt lở
-
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố
-
Loạt nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư gan nhiều hơn
-
Mưa lớn khiến 37 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác
-
"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
-
10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt
-
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng
-
Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học
-
Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau
-
Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 65 điểm úng ngập ở nội thành
Thế giới
20/05/2025 21:07Người phụ nữ bán hàng rong đầu độc 40 thành viên băng đảng sau bi kịch gia đình

Theo đó, vụ việc xảy ra tại quận Kenscoff, thuộc thủ đô Port-au-Prince, Haiti khi một người phụ nữ không được tiết lộ danh tính, vốn nổi tiếng với món ăn đặc biệt của mình, đã trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Được biết, một số thành viên trong gia đình chị đã bị băng đảng tội phạm này sát hại, Tribune Online đưa tin. Haiti từ lâu đã phải chịu sự cai trị của các băng đảng đường phố bạo lực và nhiều gia đình thuộc quốc gia Bắc Mỹ này đã phải chịu đựng những bi kịch dưới bàn tay của nhiều tên tội phạm này, nhưng ít ai dám chống trả.
Trong vụ việc của người phụ nữ kể trên, cô đã phân phát miễn phí món ăn này cho hàng chục thành viên của băng đảng địa phương, ngụy tạo như một lời cảm ơn vì đã "bảo vệ khu phố của bà".
Tuy nhiên, đây lại là một màn trả thù được lên kế hoạch tỉ mỉ. Do đã bán hàng rong ở Kenscoff từ lâu, người phụ nữ này không hề bị nghi ngờ.
Những chiếc bánh "từ thiện" kia đã được tẩm một loại thuốc trừ sâu công nghiệp mạnh. Chỉ vài phút sau khi ăn, 40 tên tội phạm bắt đầu quằn quại với cơn đau bụng dữ dội và nôn mửa. Tất cả đều tử vong khi không nhận được sự cứu chữa y tế kịp thời nào, truyền thông địa phương cho hay.
Sau vụ đầu độc, người phụ nữ này đã rời khỏi nhà mình ở Kenscoff vì lo sợ bị trả thù. Quả nhiên, ngôi nhà của cô đã bị thiêu rụi ngay sau đó.
Cuối cùng, cô đã tự ra đầu thú trước cảnh sát, đồng thời khẳng định mình đã lên kế hoạch và thực hiện hành động này một mình.
QT (SHTT)








- Mưa Đỏ tranh giải Oscar (7 phút trước)
- Lý do Bích Tuyền rút lui không tham dự giải VĐQG 2025 (12 phút trước)
- Chủ bến đò ngang ở Ninh Bình cố tình chở khách qua sông khi sóng to gió lớn từ bão số 10 (28 phút trước)
- Cập nhật 82 điểm úng ngập không thể đi qua trên địa bàn Hà Nội (31 phút trước)
- Bố và con ở Nghệ An tử vong trong phòng ngủ nghi do ngạt khí (39 phút trước)
- VIDEO: Thót tim hình ảnh cảnh sát lao xuống dòng nước lũ giải cứu người dân (43 phút trước)
- Hà Nội chính thức cho học sinh nghỉ học ngày mai 1/10 (53 phút trước)
- Người dân cưỡi ngựa trên tuyến đường ngập nặng ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Đường đông không thể di chuyển, bực tức chém hai người đi xe ba gác (1 giờ trước)




