-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
Thế giới
30/12/2021 09:30Người phụ nữ báo cảnh sát hai con bị sát hại, vài ngày sau video ghi cảnh bà mẹ viếng mộ khiến tất cả bàng hoàng
Vào thời điểm xảy ra vụ án, người con út thứ ba Drake của cô ngủ trên gác với bố, vì vậy cả hai đều không hề hấn gì.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện người con cả Devon đã chết, đứa thứ hai là Damon chết trên đường đến bệnh viện. Trong khi đó, Routier có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, ngoài ra còn có những vết chém ở cổ và tay phải nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Theo mô tả của Routier, kẻ tấn công cao hơn 1,8m. Cảnh sát phát hiện cửa sổ trong gara bị mở toang, nhiều khả năng đây là con đường đột nhập vào nhà nạn nhân của thủ phạm.
Tuy nhiên, các nhà chức trách nhanh chóng phát hiện ra có nhiều điểm bất thường trong câu chuyện của Routier. Không lâu sau đó, một đoạn clip ghi lại cảnh Routier đứng cười cợt và giăng những sợi dây thừng sặc sỡ trên mộ của con trai mình đã được lan truyền. Sau đó, nhiều tin đồn nghi ngờ rằng chính Routier đã giết các con của cô.
Bằng chứng không thể tranh cãi

Kết quả phân tích sau khi khám nghiệm tử thi đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy câu chuyện mà Routier kể với cảnh sát có nhiều điểm khả nghi. Đầu tiên, vũ khí giết người là một con dao lấy từ nhà bếp của Routier, một chi tiết từng khiến cảnh sát lúc đầu tin rằng đã có kẻ đột nhập. Thứ hai, động cơ đột nhập vào nhà Routier rất không rõ ràng, hoàn toàn không phải như một vụ cướp vì nhiều vật dụng có giá trị nằm ở nhiều nơi dễ thấy nhưng không hề bị mất cắp.
Hơn nữa, kết quả phân tích pháp y về các vết máu xung quanh ngôi nhà cũng không khớp với lời khai của Routier. Vết máu trong nhà bếp dường như đến từ một người đang đứng yên, nhưng trong lời khai Routier lại nói rằng cô đã bỏ chạy sau khi chạm trán với kẻ tấn công.

Tiếp đó, vết máu loang trên vai sau của chiếc váy ngủ trở thành một trong những điểm mấu chốt chứng tỏ Routier là kẻ đã thực hiện vụ tấn công, nhắm vào các con của mình. Vết thủng trên áo không khớp với bất kỳ vết thương nào trên cơ thể Routier, cho thấy người phụ nữ này đã cố tình chọc thủng áo và thấm máu để che đậy tội ác.
Các nhà phân tích pháp y đã tìm thấy một lượng lớn máu của Routier trong và xung quanh bồn rửa bát, cho thấy cô đã đứng ở đó để tự cắt cổ và tay của mình.
Mọi bằng chứng đều cho thấy kẻ tấn công đã ở trong nhà của Routier từ đầu đến cuối. Vì chồng của Routier, Darin, đã ngủ với đứa con út của họ trên gác từ chập tối đến rạng sáng nên mọi nghi ngờ đổ dồn lên người mẹ của bọn trẻ.
Khởi tố người mẹ giết 2 con
Bên cạnh đó, cuộc gọi 911 của Routier cũng có nhiều điểm bất thường. Cảnh sát nhận thấy rằng người phụ nữ mặc dù nói với giọng hoảng sợ nhưng lại khá bình tĩnh. Cảnh sát đã hướng dẫn cách sơ cứu là tìm vật dụng để áp vào vết thương trên cơ thể Damon nhằm ngăn chảy máu quá nhiều, tuy nhiên người phụ nữ đã không thực hiện.
Sau khi cuộc gọi kết thúc và nhân viên y tế đến, Routier cũng không đi theo nhân viên y tế khi họ đưa Damon đi và thậm chí còn không buồn hỏi con trai mình đang được đưa đi đâu. Y tá tại bệnh viện cũng xác định, thái độ của Routier lúc đó không giống một bà mẹ vừa mất hai đứa con cùng lúc.
Trong nhà để xe, cảnh sát phát hiện cửa sổ được cho là nơi kẻ tấn công đột nhập vào nhà của Routier không hề có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài. Nơi con dao dùng để giết các cháu rơi xuống cũng không có vết máu nào trùng khớp.
Có lẽ bằng chứng quan trọng nhất chống lại Routier là đoạn clip do chính cô cung cấp. Theo đó, người phụ nữ này đã mời giới truyền thông địa phương quay cảnh cô cùng gia đình và bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 7 của cậu con trai Devon bên mộ đứa trẻ, chỉ 8 ngày sau khi em qua đời. Các camera sau đó đã chụp được cảnh Routier thoải mái nhai kẹo cao su, cười, hát và rải những sợi dây nhiều màu sắc lên mộ con trai mình.
Công tố viên Greg Davis đã xem đoạn clip và lưu nó như một bằng chứng cho thấy Routier không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của những đứa con. Sự lạc quan vô tư của cô ấy không giống với một người mẹ đã trải qua hai nỗi đau đớn khủng khiếp chỉ vài ngày trước đó. Bốn ngày sau khi clip được công khai, Routier bị bắt và bị buộc tội giết người có kế hoạch.

Trong phiên tòa, công tố viên khẳng định Routier là một phụ nữ nông nổi và hám của. Cô ấy không muốn nuôi con của mình nữa vì cô ấy sợ trách nhiệm và coi chúng là chướng ngại vật trên con đường đạt đến cuộc sống sung sướng mà cô hằng mong muốn.
Bất chấp việc các luật sư bào chữa cố gắng bảo vệ Routier bằng mọi lý lẽ trên đời, người phụ nữ này vẫn bị kết tội giết người cấp độ một vào ngày 4/2/1997 và nhận án tử hình. Năm 2001, Routier đã đệ đơn kháng cáo nhưng không thành công.
Những người tin rằng Routier vô tội cũng đã đưa ra nhiều lời bào chữa cho người mẹ này như thiếu bằng chứng DNA, họ cũng thấy một chiếc tất dính máu được tìm thấy trong con hẻm phía sau ngôi nhà của gia đình và cho đó là của kẻ đột nhập, nhằm biện minh cho sự trong sạch của người mẹ ba con.
Hiện tại, Routier đang bị giam giữ tại nhà tù Mountain View Unit ở Gatesville, Texas, Mỹ, chờ hành quyết. Cho đến ngày nay, người phụ nữ này vẫn khẳng định mình vô tội.
QT (Nguoiduatin.vn)








- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (19:22)
- Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn rơi xuống đường phố TP HCM (1 giờ trước)
- "Phú bà" showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần (1 giờ trước)
- Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro (1 giờ trước)
- Mỹ nhân xinh nhất Tổng hợp luyện A80 lần 3: Ăn gì mà đẹp dữ dội, ảnh cận mặt cam thường còn mê hơn (2 giờ trước)
- 🔴 Trực tiếp: 40.000 người chuẩn bị sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 6 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Hàn Quốc dậy sóng sau khi Tổng thống Mỹ Trump đòi quyền sở hữu đất quân sự (2 giờ trước)
- Tối nay, sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 quy mô tương đương lễ chính thức (2 giờ trước)
- Apple khai tử 4 mẫu iPhone sau sự kiện ra mắt iPhone 17 (2 giờ trước)



