Thế giới

Người phụ nữ bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe uống 69 lon nước ngọt

Chú gấu đen khổng lồ đập vỡ cửa kính ô tô, uống 69 lon nước ngọt ngon lành nhưng lại bỏ qua đồ uống dành cho người ăn kiêng

Bà Sharon Rosel, sống ở Earls Cove, bang British Columbia, kể rằng bà bị đánh thức vào nửa đêm bởi tiếng chó sủa, hôm 13/4. Nhìn ra cửa sổ, người phụ nữ hoảng hồn khi thấy cạnh xe của mình là một con gấu đen, xung quanh là những mảnh kính vỡ từ cửa sổ xe.

Trong 1,5 giờ tiếp theo, Sharon Rosel đứng từ ban công quan sát con gấu dùng răng xé toạc những lon nước ngọt mà bà để trong xe.

Người phụ nữ bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe uống 69 lon nước ngọt

Bà Rosel trước đó đã mua 6 thùng nước ngọt và để trên xe tải. Âm thanh to như “tiếng súng nổ” khi con gấu đập cửa xe, bà Rosel đài truyền hình công cộng Canadian Broadcasting Corporation (CBC) hôm thứ Hai.

“Nó đã uống một lượng lớn soda. Con gấu trông rất ổn, nhưng nó đói và việc đó là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ nó có thể ngửi mùi qua cửa kính ô tô”, bà nói.

Rosel, người sở hữu một chiếc xe bán đồ ăn, cho biết bà nhập soda để kinh doanh vào ngày hôm trước. Và chú gấu háu đói đã uống 69 trong tổng cộng 72 lon nước mà bà đã mua.

Bà cho biết, con gấu ban đầu uống soda cam, sau đó đến coca cola, bia. Nhưng con vật đã không hề chạm vào những lon nước ngọt dành cho người ăn kiêng.

Ngoài ra, con gấu còn làm hỏng chiếc xe bằng cách xé toạc lớp da bên trong, bẻ gãy tay cầm điều khiển kính cửa sổ và đổ soda vương vãi khắp nơi.

Người phụ nữ bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe uống 69 lon nước ngọt - 1

Người phụ nữ bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe uống 69 lon nước ngọt - 2
Hiện trường vương vãi mà chú gấu đen khổng lồ bỏ lại

Nói với CBC, bà Rosel cho biết mình tiếp xúc với gấu hàng ngày vì sống ở một vùng hẻo lánh. Cũng vì thế mà bà thường rất cảnh giác và cẩn thận không để thức ăn trong xe.

Tuy nhiên, bà không ngờ rằng con gấu lại bị thu hút bởi soda.

“Tôi đã ở quanh những con gấu từ khi tôi còn là một cô nhóc chỉ cao đến đầu gối, và tôi chưa bao giờ thấy chúng đuổi theo đồ uống có ga".

Rosel cho biết thêm, bà đã tạt nước lạnh từ ban công để đuổi con gấu, nhưng nó thông minh hơn gấu bình thường.

“Tôi giả vờ làm người săn gấu để đuổi nó đi, nhưng không có tác dụng. Thế nên tôi chỉ biết đứng nhìn nó phá nát xe của mình”, Rosel kể.

Chồng của Rosel đã sửa chiếc xe, rồi con gấu quay lại trong đêm hôm sau, nhưng bị chó đuổi đi.

Theo các nhà nghiên cứu về động vật, gấu có thể bị hấp dẫn bởi mùi thơm dù nhẹ nhất trong xe, như giấy gói kẹo hay nước xịt thơm.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-bat-luc-nhin-gau-den-dap-vo-cua-xe-uong-69-lon-nuoc-ngot-d160878.html