-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
31/01/2023 08:38Người phụ nữ bị cáo buộc giết 'bản sao' để giả chết

Khi thi thể đầy máu của một người phụ nữ trẻ được tìm thấy trong một chiếc xe Mercedes tại Ingolstadt (Đức) hồi tháng 08/2022, báo cáo ban đầu xác định nạn nhân là Sharaban K, một chuyên viên làm đẹp 23 tuổi gốc Iraq ở Munich.
Dù một số người thân của Sharaban K đã xác nhận thi thể, báo cáo pháp y sau đó một ngày dấy lên nghi ngờ về danh tính nạn nhân. Thi thể sau đó được xác định là của Khadidja O, 23 tuổi, một blogger làm đẹp sống tại Heilbronn, bang Baden-Wurttemberg.
Cả hai đều có tóc đen thẳng và dài, màu da giống nhau và trang điểm đậm, ngoại hình rất giống nhau, theo cảnh sát, khiến truyền thông Đức gọi vụ án là "giết người song trùng".
Sharaban K hôm 19/08/2022 bị bắt cùng Sheqir K, một người Kosovo 23 tuổi, dù giới chức tới tuần này mới công bố nghi ngờ về động cơ gây án.
"Qua điều tra, chúng tôi cho rằng người bị cáo buộc muốn bỏ trốn vì tranh chấp gia đình, và giả chết để làm điều đó," Veronika Grieser thuộc văn phòng công tố bang Ingolstadt nói sáng 30/01.
Cảnh sát cho biết Sharaban K đã liên hệ với nhiều phụ nữ có ngoại hình giống cô trong một tuần trước khi án mạng xảy ra. "Cô ta đưa ra nhiều hứa hẹn để gặp mặt, nhưng ban đầu không thành công," Grieser nói.
Tuy vậy, Khadidja O đã đồng ý gặp Sharaban K, theo báo chí địa phương là vì một đề nghị thẩm mỹ. Sheqir K và Sharaban K được cho là đã đón nạn nhân bằng xe hơi từ căn hộ của cô vào ngày xảy ra án mạng, sau đó lừa cô ra khỏi xe rồi đâm chết cô.
"Hung khí gây án chưa được tìm thấy, nhưng bằng chứng đã có rất nhiều. Nạn nhân bị đâm bằng 50 nhát dao, mặt biết dạng," phát ngôn viên cảnh sát Andreas Aichele nói với tờ Bild.
Cơ quan công tố cáo buộc cặp đôi nghi phạm sau đó đã nhét thi thể nạn nhân vào ghế sau của chiếc Mercedes, lái tới Ingolstadt, đỗ xe ở một khu vực dân cư yên tĩnh bên bờ sông Danube, cho tới khi cha mẹ của Sharaban K phát hiện vào đêm 16/08/2022.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các nhân chứng đang được thẩm vấn, nhưng lệnh bắt Sheqir K và Sharaban K đã được ban hành hôm 26 và 27/01, theo phát ngôn viên của cơ quan công tố bang Ingolstadt. Nếu bị kết tội, hai người đối mặt với án tù chung thân.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (56 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (1 giờ trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (1 giờ trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (1 giờ trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (2 giờ trước)




