Thế giới

Người phụ nữ bị thiêu sống gây rúng động Mexico

Luz Raquel Padilla Gutierrez - mẹ của một đứa con trai mắc chứng tự kỷ, đã qua đời chỉ 3 ngày sau khi bị đổ rượu và thiêu sống tại công viên.

Luz Raquel Padilla Gutierrez, 35 tuổi, đến từ Mexico, đã bị tấn công dã man vào ngày 16/7 và  qua đời chỉ ba ngày sau đó trong bệnh viện.

Theo các nhân chứng, 4 người đàn ông và một người phụ nữ đã đổ rượu lên người cô rồi châm lửa đốt tại một công viên ở Zapopan thuộc bang Jalisco. Cô bị bỏng đến 90% cơ thể.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, Padilla đã tố cáo những lời đe dọa giết người được cho là của một trong những người hàng xóm của cô.

Trong một bài đăng trên Twitter hồi tháng 5, cô Padilla cáo buộc người đàn ông này đe dọa và vẽ lên tường tòa nhà nơi họ sống dòng chữ: “Tôi sẽ thiêu sống cô”. Cô Padilla cũng phàn nàn về hành vi của người hàng xóm, chẳng hạn như bật nhạc quá lớn. Cô cho rằng điều đó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe con trai mình.

Cô ấy viết trên mạng xã hội: “Tôi sẽ phải sống bao lâu với nỗi sợ hãi rằng điều gì đó sẽ xảy ra với tôi hoặc gia đình tôi, kẻ gây hấn với tôi vẫn đi quanh thành phố, đe dọa làm hại”.

Văn phòng Tổng chưởng lý Jalisco (FE) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ 3 rằng họ đang điều tra vụ giết người theo hướng giết nạn nhân là phụ nữ. FE thừa nhận rằng có “những vấn đề liên quan đến mối quan hệ hàng xóm giữa nạn nhân và người đàn ông này". 

Hàng xóm của Padilla, Sergio Ismael "N", đã bị bắt với cáo buộc gây thương tích, đe dọa và xúc phạm nhân phẩm Padilla, liên quan đến các vụ việc trước đó.

Người phụ nữ bị thiêu sống gây rúng động Mexico
Bạn bè và người thân cầm di ảnh Padilla trong lễ tang ở Zapopan hôm 21/7

Các nhà điều tra cho rằng không có bằng chứng cho thấy người đàn ông thực hiện các lời đe dọa đang ở công viên nơi vụ tấn công xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức cho biết khả năng có dính líu đến ông ta vẫn đang được điều tra.

Theo # YoCuidoMéxico, Padilla liên tục nhận được những lời đe dọa về cái chết từ những người hàng xóm vì đứa con trai nhỏ tự kỷ của cô đã gây ra tiếng ồn khiến người hàng xóm khó chịu.

Tổ chức # YoCuidoMéxico cho biết thêm, Padilla đã từng sống sót trong một vụ tấn công trước đây khi cô bị ném thuốc tẩy vào ngực. Sau đó, cô đã báo cáo vụ tấn công với chính quyền ở Zapopan nhưng khiếu nại của cô không được "quan tâm đúng mức."

Padilla cũng từng yêu cầu tham gia vào chương trình cần được bảo vệ bởi "những cô liên tục nhận những lời đe dọa và bạo lực chỉ vì con của cô là đứa trẻ tự kỷ". Tuy nhiên, các nhà chức trách đã từ chối yêu cầu của cô.

Hàng chục phụ nữ đã biểu tình trước đồn cảnh sát Zapopan hôm 21/7 khi cho rằng giới chức không hành động và thờ ơ trước vụ án của cô Luz Raquel Padilla, AFP đưa tin.

"Công lý cho Luz và công lý cho con trai cô ấy!", Guadalupe Ortega - 62 tuổi - thành viên Insurgent Women's Network, nhóm chăm sóc người có nhu cầu đặc biệt nói.

Tổ chức UN Women Mexico viết trên Twitter: "Chúng tôi lên án vụ sát hại nhà hoạt động #care Luz Raquel Padilla ở #Jalisco, cũng như bất kỳ hình thức bạo lực nào nhằm vào những người bảo vệ nhân quyền của phụ nữ và chống bạo lực giới".

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho biết vụ việc phản ánh "sự mất mát các giá trị" vốn "được đề cao trong thời kỳ tân tự do", ám chỉ thời điểm trước khi ông nhậm chức.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-phu-nu-bi-thieu-song-gay-rung-dong-mexico-tintuc833281