-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Thế giới
17/08/2020 16:46Người phụ nữ chiều chồng nhất lịch sử nhân loại và hành trình hơn 10 năm đau đớn để sở hữu vòng eo 33cm cùng một diện mạo kỳ dị
Trong nhiều thế kỷ, không ít phụ nữ đã phải hy sinh bản thân vì sở thích và sự ham muốn của đàn ông. Có người phải băng bó chân, mặc váy dài gây cản trở ngay cả những chuyển động bình thường trong đời sống hàng ngày, đội tóc giả khi trời nóng oi bức. Và Ethel Granger người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã đi xa hơn nhiều để phục vụ cho những ham muốn biến thái của chồng.
Mối tình kỳ lạ
Ethel sinh năm 1905 tại Cambridgeshire, Vương Quốc Anh. Trước khi kết hôn, bà ăn mặc như những người phụ nữ cùng tuổi khác: Váy vóc dáng suông, tóc ngắn trẻ trung.
Bà làm việc trong một siêu thị mà William Granger từng đến. Ông là một người lịch lãm, có học thức và giàu có. Một ngày nọ, Ethel đã trêu đùa bằng cách dùng khăn tắm đánh vào người William. Đáp lại điều này, ông đã nắm lấy tay bà và vỗ vào mông bà nhiều lần rồi hứa rằng nếu bà đánh ông ta một lần nữa thì ông sẽ nâng váy của bà lên. Vậy là mối quan hệ kỳ lạ của họ bắt đầu.

Vào thời điểm hai người quen biết nhau, Ethel đã có hôn phu còn William đang hẹn hò với một phụ nữ hơn ông nhiều tuổi. Nhưng sau đó không lâu thì vị hôn phu đã bỏ Ethel theo một người phụ nữ khác, và William mất hứng thú với người yêu. Đây là cách mà mối tình lãng mạn của họ bắt đầu mà sau này phát triển thành hôn nhân.

William phát cuồng với giày cao gót, hoa tai và áo corset thắt eo mảnh mai. Điều này hoàn toàn không phù hợp với xu hướng thời đó, nên Ethel đã rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận sở thích đó của người yêu.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà những yêu cầu kỳ quặc tiếp theo của William không gây bất ngờ đối với Ethel. Vào những năm 1930, việc xỏ khuyên vào những vùng nhạy cảm đã trở nên phổ biến. Và bà thật sự bị sốc khi biết William đã xỏ khuyên vào dương vật, điều này đã ám ảnh bà trong một thời gian dài. Ethel phát hiện ra điều này trong lần đầu tiên họ quan hệ tình dục, nó diễn ra rất lâu trước khi đám cưới của họ diễn ra. Trong cuốn tự truyện, William giải thích niềm đam mê của mình với giày cao gót bằng việc ông luôn có giày nữ từ xưởng của cha ruột. Tình yêu với áo nịt ngực đến từ mẹ ông, người mặc áo nịt ngực mọi lúc.
Người phụ nữ chiều chồng biến thái
Trước đám cưới, William đã tự mặc quần áo phụ nữ, áo nịt ngực và tất chân để đạt được cực khoái trong mỗi lần quan hệ xác thịt. Ông không che giấu những suy nghĩ và việc làm của mình với Ethel. Vì vậy, trước khi kết hôn với William, Ethel đã biết tất cả những thông tin chi tiết về những sở thích biến thái ông.

Có lần đang ôm vợ, William nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người vợ: "Anh yêu, anh có cảm thấy có gì mới không?". Ngay lập tức William phát điên lên vì phấn khích, ông tìm thấy một chiếc áo nịt quanh eo Ethel.
Lúc mới bắt đầu William đã cố gắng thắt chặt vòng eo của vợ mình xuống còn 61cm. Ông đã đọc về các cách thắt chặt áo nịt eo, về nhãn hiệu và chất liệu của chúng. William cảm thấy rằng vòng 60cm vẫn chưa thỏa mãn. Ông muốn giảm vòng eo của vợ mình hơn nữa, vậy nên ông đã bắt Ethel không chỉ mặc một chiếc áo nịt eo vào ban ngày mà còn phải ngủ cùng nó. Ethel đã từ chối yêu cầu nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ người chồng thân yêu. Và kể từ đó bà bị giam cầm trong một chiếc áo nịt eo đến cuối cuộc đời.


Sau đó Ethel cũng bắt đầu quan tâm đến hoa tai. Bà thậm chí còn yêu cầu William xỏ lỗ tai cho mình. Bà nghe nói thủ thuật này rất đau đớn, vì vậy William phải trau dồi kỹ thuật của mình. Chính ông là người đã thiết kế đôi bông tai đầu tiên cho Ethel.
Ethel bắt đầu thay đổi phong cách theo kiểu mà chồng của bà mong muốn, bà đi giày cao gót, mặc váy ngắn tới đầu gối và quan trọng nhất luôn mặc áo nịt eo.


Ethel và chồng trở thành khách quen của các cửa hàng giày. Tất cả những đôi giày cao gót mà hai vợ chồng bà chọn đều cao gót ít nhất 11cm, nhưng với mỗi lần ghé thăm mới thì William lại nhấn mạnh là cần những đôi giày cao hơn nữa.
Khi gót chân đã được nâng đỡ bởi những đôi giày cao gót và áo nịt ngực được thắt chặt rồi chặt hơn nữa thì Ethel đã hạ sinh con gái. Số đo vòng ngực của bà bắt đầu tăng lên và điều này khiến ông William vô cùng phấn khích. Ông đề nghị Ethel xỏ những chiếc vòng vàng vào đầu ngực của bà để làm bộ ngực to thêm.

Khuôn mặt và cơ thể Ethel dần dần trở nên thay đổi hay nói đúng hơn là bị biến dạng do những tác động thô bạo. Những chiếc khuyên tai kéo căng lỗ trên tai, có cả những chiếc xuyên qua sống mũi của Ethel, xỏ vào má bà. Và cho dù bà có phản kháng lại yêu cầu của chồng thì cuối cùng bà vẫn đồng ý chọc thủng đầu ngực của mình và xỏ vào đó những chiếc khuyên nhiều hình thù quái dị.
Ban đầu, Ethel cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện với bộ dạng như vậy trước công chúng, nhưng sau đó bà trở nên táo bạo hơn và loại bỏ sự xấu hổ của mình. Cặp đôi Ethel và William đã trở thành tâm điểm của sự chú ý ở mỗi nơi mà họ đến, mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ về vẻ ngoài lạ lẫm của Ethel.
Trong tiểu sử của Ethel có viết rằng khi vòng eo của bà ngày càng nhỏ dần đi thì bà đã liên tục gặp phải những cơn đau thấu xương. Mặc dù Ethel đã quen với việc mặc một chiếc áo nịt eo bó sát, nhưng bà thường nới lỏng nó ra khi hai bên hông bị đau. Vậy nên bất cứ khi nào nhận thấy áo nịt ngực của vợ bị lỏng thì William lại thắt chặt lại hơn trước.

Theo lời của William thì Ethel đã cùng ông chia sẻ niềm đam mê với áo nịt eo và xỏ khuyên. Bà yêu chồng mình và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của ông, chỉ là bà ngại ngùng khi chia sẻ những điều đó. Giờ đây, người ta không còn biết được điều gì ẩn giấu đằng sau câu chuyện này rằng liệu đó là áp lực ẩn giấu của một kẻ hiếp dâm hay một sự cuồng nhiệt tình dục được chia sẻ giữa hai người đang yêu.

Theo Lan Phương (Trí Thức Trẻ)
- Thảm án tại Lộc Ninh: Nghi phạm sát hại mẹ con bạn gái rồi dùng điện tự sát (19:11)
- Đề nghị xử lý fanpage "Thời Tiết Hà Nội" vì tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng du lịch Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm nhiều di vật, nâng tổng số lên 74 bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Bị bạn học dùng kéo đâm xuyên sọ, bé trai 11 tuổi nguy kịch tính mạng (1 giờ trước)
- Tạm giam hai tài xế đập xe, rượt đuổi đánh nhau kinh hoàng giữa ngã tư ở TPHCM (1 giờ trước)
- Phát ngôn mạnh miệng của chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vì buôn lậu kim cương (2 giờ trước)
- Bác bỏ thông tin bịa đặt về việc một CSGT ở Vĩnh Long bị dừa rơi trúng đầu tử vong (2 giờ trước)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (2 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo căn bệnh đang âm thầm tấn công người trẻ vì 5 thói quen phổ biến (3 giờ trước)
- Sau Shiloh, thêm 2 con của Brad Pitt chính thức làm thủ tục bỏ họ cha, lần đầu tòa án công khai toàn bộ quy trình (3 giờ trước)