-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thế giới
17/06/2019 16:09'Người phụ nữ có 7 khuôn mặt' khiến cảnh sát Nhật truy lùng gần 15 năm
Kazuko Fukuda sinh năm 1948 tại thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime ở Nhật. Bố mẹ ly hôn từ khi Fukuda còn nhỏ và mẹ cô ta điều hành một đường dây mại dâm. Fukuda dường như cho rằng công việc duy nhất cô ta có thể làm là khiến các khách hàng nam hài lòng.
Ở tuổi 18, Fukuda và bạn trai đột nhập vào nhà của lãnh đạo cục thuế khu vực Takamatsu năm 1966 để cướp của. Fukuda sau đó bị bắt và ngồi tù tại trại giam khét tiếng Matsuyama, nơi những tên yakuza (mafia Nhật) hối lộ cai ngục để được "tự tung tự tác" và hiếp dâm nữ tù nhân. Fukuda là một trong số những nạn nhân.
Hai năm sau, cô ta được thả và trải qua hai lần kết hôn. Fukuda thích uống rượu, đánh bạc và lấp đầy tủ quần áo với những bộ cánh đẹp nhất. Tuy nhiên, cô ta chìm trong các khoản nợ: 2,5 triệu yen từ công ty tín dụng và một triệu yen từ những người quen. Tính theo giá trị ngày nay, tổng số tiền nợ là hơn 30.000 USD.
Năm 1982, Fukuda, 34 tuổi, là mẹ của 4 đứa con và làm tiếp viên ở quán rượu tại Matsuyama. Công việc của một tiếp viên tại Nhật là mang cho khách hàng đồ uống, châm thuốc, trò chuyện với họ và hát karaoke nếu họ yêu cầu. Hầu hết quán rượu cấm việc đụng chạm cơ thể hay khỏa thân. Tuy thu nhập từ công việc khá cao, nó không đủ để Fukuda trả nợ.
Ghen tức với một tiếp viên có tên Atsuko Yasuoka, 31 tuổi, Kazuko đến nhà Yasuoka vào ngày 19/8/1982 và siết cổ cô này đến chết. Cô ta lấy đi tiền mặt và hơn 300 đồ vật, bao gồm đồ nội thất và sổ ngân hàng, trị giá khoảng 9,5 triệu yen. Cảnh sát xác định động cơ phạm tội là cướp của để trả nợ.
Ban đầu, chồng của Fukuda khuyên cô ta đầu hàng nhưng cô ta không nghe theo. Thay vào đó, Fukuda nhờ chồng giúp chôn cất thi thể Yasuoka trên núi ở Matsuyama và chuyển đồ ăn cắp vào căn hộ của tình nhân - một nhân viên văn phòng không biết rằng Fukuda đã lập gia đình.
Sau đó, Fukuda bỏ trốn với khoảng 600.000 yen tiền mặt của nạn nhân còn chồng cô ta bị bắt vì phi tang xác.
Fukuda xin vào làm tiếp viên tại quán rượu nhỏ ở Kanazawa, tỉnh Ishikawa, cách Matsuyama khoảng 620 km. Cô ta phẫu thuật chỉnh sửa mũi và mắt tại một bệnh viện ở Tokyo. Trong hơn 14 năm chạy trốn, Fukuda tiếp tục phẫu thuật nhiều lần để thay đổi diện mạo, khiến truyền thông đặt cho cô ta biệt danh "người phụ nữ với 7 khuôn mặt".
Fukuda liên tục thay đổi nơi ở và luôn tránh được cảnh sát. Cô ta có nhiều mánh khóe như tới Osaka bằng tàu cao tốc để gọi điện cho gia đình. Cô biết rõ các cuộc gọi bị theo dõi nhưng cố tình làm vậy để đánh lạc hướng cảnh sát.
Tháng 9/1985, Fukuda chung sống với người tình sau khi quen anh ta tại hộp đêm ở Kanazawa. Anh này có một cửa hàng bánh kẹo và khi Fukuda bắt đầu làm việc tại đây, cửa hàng bán rất chạy. Fukuda còn liên lạc với một trong những con trai của mình là Toshiyuki, 18 tuổi, đưa thiếu niên đến Kanazawa vào năm 1986 để làm việc cùng mình, nói dối với gia đình người tình rằng cậu ta là cháu.
Cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Nhật Hideki Matsui từng là khách quen của cửa hàng bánh kẹo khi còn là học sinh tiểu học. "Cô ấy có vẻ ngoài đáng yêu", Matsui kể về duyên bán hàng của Fukuda trong cuộc phỏng vấn năm 1997.
Khi người tình cầu hôn, Fukuda không nhận lời ngay lập tức vì sợ quá khứ sẽ bị lộ tẩy. Vào thời điểm này, Fukuda đã bị đưa vào danh sách truy nã toàn quốc. Sau khi xem áp phích truy nã, một người họ hàng của bạn trai Fukuda trình bày nghi ngờ với cảnh sát. Tuy nhiên, Fukuda đã kịp bỏ trốn tới Nagoya, cách Kanazawa hơn 200 km trước khi cảnh sát đến.
Tại Nagoya, Fukuda làm việc cho một khách sạn tình yêu nhưng cô ta nhanh chóng bị đồng nghiệp nhận ra là người đang bị truy nã. Họ khuyên Fukuda đầu thú nhưng cô không làm vậy mà tiếp tục đi xin việc tại một khách sạn khác. Khi chủ khách sạn yêu cầu Fukuda lấy dấu vân tay và chụp ảnh để làm hồ sơ, cô quyết định rời Nagoya để đến Fukui vào tháng 5/1988 và tiếp tục làm tiếp viên.
Năm 1996, khi chỉ còn một năm để điều tra (thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự ở Nhật vào thời điểm đó là 15 năm), cảnh sát Nhật treo thưởng một triệu yên cho thông tin về Fukuda. Bệnh viện Jujin ở Tokyo, nơi Fukuda từng phẫu thuật, cũng treo thưởng để chứng minh họ chỉ vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Giới chức còn kết hợp với công ty viễn thông để phát hành thẻ điện thoại trả trước có in hình truy nã của Fukuda.
Ngày 24/7/1997, một khách hàng nam 59 tuổi tại nhà hàng lẩu ở thành phố Fukui nói với cảnh sát rằng một khách quen tại đây trông giống Kazuko Fukuda. Ngày 29/7/1997, cảnh sát bắt được Fukuda sau 14 năm 11 tháng truy tìm. Tháng 5/1999, Fukuda bị kết án tù chung thân.
Fukuda sống đến năm 57 tuổi. Tại nhà tù Wakayama vào tháng 2/2005, Fukuda đột quỵ khi đang làm việc tại nhà xưởng. Bà ta được chẩn đoán xuất huyết não và chết vào ngày 10/3/2005. Năm 2010, Nhật Bản sửa đổi luật tố tụng hình sự để bãi bỏ thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội giết người.
Theo Phương Vũ (VnExpress.net)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (10:41)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (10:34)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (10:10)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (10:02)
- Động thái ẩn ý của Lê Tam Triều Dâng giữa lúc Võ Điền Gia Huy lên tiếng về lùm xùm (1 giờ trước)
- Ba thói quen buổi sáng của nam giới gây hại cho gan hơn cả rượu bia (1 giờ trước)
- Ba người chơi nhảy dù từ độ cao 900 m, lao xuống ruộng cứu người gặp nạn máy bay (1 giờ trước)
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (1 giờ trước)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (1 giờ trước)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (1 giờ trước)