Thế giới

Người phụ nữ cùng con trai 4 tuổi rơi tầng cao chết thảm, lộ rõ bộ mặt thật độc ác của nhà chồng

Cảnh sát Bisrakh hôm 10/11 cho biết nhận được đơn kiện cáo buộc 5 người tội giết người và liên quan tới cái chết của hồi môn của một phụ nữ 28 tuổi và con trai 4 tuổi, tử vong do rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư ở Greater Noida hôm 07/11.

Đơn kiện về vụ việc được cha của nạn nhân gửi lên cơ quan cảnh sát, theo Hindustan Times.

Theo đơn kiện, nạn nhân kết hôn với chồng hồi tháng 04/2015. Sau khi kết hôn, cô về ở cùng gia đình nhà chồng. Bé trai 4 tuổi, cũng tử vong trong vụ việc, là con duy nhất của hai vợ chồng.

Người phụ nữ cùng con trai 4 tuổi rơi tầng cao chết thảm, lộ rõ bộ mặt thật độc ác của nhà chồng
Ảnh minh họa

Đơn kiện cho biết sau khi kết hôn, chồng và gia đình chồng nạn nhân đã đòi hỏi số tiền 1 triệu rupee và xe ôtô làm của hồi môn.

"Họ đã tra tấn con gái tôi. Cách đây vài tháng họ đã đưa nó tới gặp một thầy lang để ép nó phá thai, khi biết nó mang thai," cha của nạn nhân cho biết trong đơn kiện.

Em trai của nạn nhân cũng cáo buộc gia đình chồng đã đánh đập, gây thương tích nặng ở chân phải của cô hai tuần trước khi vụ việc diễn ra.

Hôm 07/11, cha của nạn nhân cho biết được con rể báo tin con gái và cháu ngoại đã rơi từ tầng cao và bị thương nặng.

"Chúng tôi đã tới vùng Greater Noida nơi họ sinh sống và thấy các thành viên gia đình đó đang lẩn trốn. Chúng tôi được thông báo con gái tôi đã cùng con trai nhảy từ tầng lầu thứ 17 và tử vong. Chúng tôi nghi ngờ con và cháu đã bị đẩy ngã," đơn kiện cáo buộc.

Người phụ nữ và bé trai đã tử vong do chấn thương quá nặng. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện em chồng nạn nhân bị bỏng ở mặt.

Tuy vậy, đại diện cảnh sát cho biết gia đình chồng nạn nhân cáo buộc nạn nhân đổ nước sôi lên mặt em chồng rồi ôm con tự tử, sau một cuộc tranh cãi.

"Chúng tôi đã ghi nhận đơn kiện và sẽ điều tra theo mọi chiều hướng," đại diện cảnh sát cho hay.

"Tôi đã mất vợ, mất con. Em gái tôi hiện đang điều trị trong bệnh viện, các cáo buộc liên quan đến của hồi môn đều sai sự thật," chồng nạn nhân nói với báo chí địa phương.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)