-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
13/04/2021 03:16Người phụ nữ được bồi thường 680 tỷ đồng vì... dị ứng đậu phộng
Nạn nhân trong câu chuyện là Chantel Giacalone. Khi tham dự một hội nghị ở Las Vegas vào tháng 2/2013, Giacalone (khi đó 27 tuổi) đã cắn phải một miếng bánh quy tẩm bơ đậu phộng và rơi vào tình trạng sốc phản vệ.
Tuy nhiên nữ diễn viên kiêm người mẫu bị mất oxy lên não trong vài phút khi các bác sĩ của MedicWest Ambulance tìm cách điều trị. Theo tìm hiểu, MedicWest Ambulance chính là cơ quan điều hành phòng y tế tại hội nghị vào ngày hôm đó. Kết quả Chantel phải nằm liệt giường với tổn thương não khiến cô không thể nói chuyện hay đi lại suốt nhiều năm sau đó.
Luật sư của gia đình Chantel, ông Christian Morris lập luận, công ty MedicWest Ambulance đã sơ suất khi điều trị phản ứng dị ứng của thân chủ mình. Theo ông Morris, cả hai bác sĩ cấp cứu hôm đó không tiêm epinephrine, phương pháp điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng được yêu cầu bởi Khu Y tế Nam Nevada. Thay vào đó, họ tiêm bắp epinephrine, dù việc gây tê tiêm tĩnh mạch là bắt buộc trong trường hợp bệnh nhân sốc phản vệ hoàn toàn.
Giá của loại thuốc được yêu cầu chỉ là 2,42USD nhưng gia đình Chantel yêu cầu bồi thường hơn 60 triệu USD cho các chi phí y tế phát sinh và những đau đớn về tinh thần họ phải gánh chịu.
"Ít ra hiện tại tôi vui vì con gái mình sẽ được chăm sóc. Gia đình tôi đã phải trải qua biết bao đau khổ trong 8 năm qua”, Jack Giacalone, cha của Chantel Giacalone, nói sau khi phiên tòa dân sự kéo dài 3 tuần ra bản án. "Tôi chỉ hy vọng MedicWest thay đổi cách làm của họ", ông nói thêm.
Trong khi đó phía MedicWest phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết kết quả của quá trình cấp cứu là không thể tránh khỏi vì Giacalone rất nhạy cảm với đậu phộng. Luật sư đại diện của MedicWest, William Drury còn nói rằng cô Chantel không hề bất tỉnh khi được chăm sóc. Ông Drury cho biết thêm nếu bồi thẩm đoàn kết luận công ty có tội, 8 triệu USD đã là quá đủ.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (52 phút trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (58 phút trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (1 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (1 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (1 giờ trước)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (2 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (2 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (2 giờ trước)