-
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ -
Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về tình trạng ‘suất ngoại giao’ nhà ở xã hội: Thu hồi nếu bán sai đối tượng -
Bất ngờ đến thăm thông gia giàu có, bố vừa khóc vừa kéo con gái về nhà ngay lập tức… -
Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường? -
Bé 3 tuổi tử vong do sặc thức ăn: Trường mầm non bỏ lỡ giờ vàng, qua 2 trạm y tế trước khi gọi 115 -
Chính thức mở bán 170 căn nhà xã hội ở Hà Nội giá 486 triệu/căn: Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 12/1 -
Lý do căn nhà 8m2 ở Hà Nội có giá lên đến 1,68 tỷ đồng dù nằm sâu trong một con ngõ nhỏ -
Thông tin chi tiết về 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 6000 căn hộ đầy đủ tiện ích -
Không khí Hà Nội chạm mức báo động "rất không tốt cho sức khỏe" -
Bộ Xây dựng nói gì về việc chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện, đề xuất 1 quy chuẩn mới?
Thế giới
17/02/2023 16:21Người phụ nữ được giải thoát sau 20 năm bị chính mẹ đẻ giam cầm trong xà lim bẩn thỉu
Rosinalva da Silva, 39 tuổi, đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng ngủ của nhà mẹ đẻ, nơi cô đã bị giam cầm bằng xích và những chiếc xà lim kim loại hôm 9/2 vừa qua ở Espírito Santo, Đông Nam Brazil, Daily Mail đưa tin.
Cảnh sát trưởng thành phố, ông Carlos Braga cho biết người mẹ cũng bị bắt ngay sau đó khi đang trong tình trạng say xỉn. Ngoài ra, một người đàn ông không được tiết lộ danh tính cũng bị bắt cùng ngày.
Đoạn phim do camera gắn trên người một nhân viên cảnh sát cho thấy, lực lượng chức năng bước vào khu nhà và phải đi qua một cánh cửa phòng giam bằng sắt mới tới được phòng giam tồi tàn và tối tăm với ánh sáng duy nhất được lấy từ một ô cửa kính nhỏ.
Thời điểm được giải cứu, Da Silva bước ra khỏi nhà với đôi chân bị xích, bị mất nước và hoàn toàn đói lả sau một thời gian giam cầm kéo dài suốt 20 năm.
Các nhân viên y tế sau đó đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện địa phương và sau đó là lên tuyến trên, tại đây các bác sĩ xác định cô gái phải điều trị chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và cần được theo dõi thêm.
Theo Daily Mail, mẹ của Da Silva đã khai với cảnh sát rằng bà phải nhốt cô con gái để đối phó với căn bệnh tâm thần mà Da Silva đã mắc phải sau khi mất hai người con từ nhiều năm trước.
Ngoài ra cảnh sát cũng cho biết, Da Silva có biểu hiện những căng thẳng tâm lý, bộc phát dữ dội và thể hiện sự hung hăng, khiến mẹ cô buộc phải kiểm soát con gái bằng cách nhốt cô trong căn phòng tồi tàn vì cho rằng đó “là cách duy nhất”.
| Video ghi lại thời điểm cảnh sát giải cứu người phụ nữ 39 tuổi khỏi nhà mẹ đẻ. |
Trong khi được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện, Da Silva cũng phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế khác để xác định xem liệu cô có bị các biến chứng của việc bị ngược đãi hay không bởi người phụ nữ 39 tuổi đã có một khoảng thời gian dài sống trong cảnh tối tăm và thiếu dinh dưỡng.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ (15:05)
- Hot boy 10x gây sốt SEA Games: Cận gần 3 độ vẫn thi đấu xuất sắc, mang về HCV cho TDDC Việt Nam (15:00)
- iPhone gập chưa ra mắt đã trở thành "cứu tinh" của ngành (15:00)
- Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về tình trạng ‘suất ngoại giao’ nhà ở xã hội: Thu hồi nếu bán sai đối tượng (21 phút trước)
- Bất ngờ đến thăm thông gia giàu có, bố vừa khóc vừa kéo con gái về nhà ngay lập tức… (27 phút trước)
- Phạm nhân Lý Văn Vũ bị bắt sau hơn 200 ngày trốn trại (30 phút trước)
- Hé lộ tình tiết sốc tại phiên tòa xét xử nam ca sĩ lái xe trong tình trạng say xỉn (34 phút trước)
- Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường? (47 phút trước)
- Choáng trước suất ăn giá 200 nghìn đồng cho VĐV ở SEA Games 33, VFF phải tức tốc ra tay (48 phút trước)
- Bé 3 tuổi tử vong do sặc thức ăn: Trường mầm non bỏ lỡ giờ vàng, qua 2 trạm y tế trước khi gọi 115 (50 phút trước)