Thế giới

Người phụ nữ gặp lại trái tim từng nằm trong cơ thể mình sau 16 năm

Một người phụ nữ ở Anh tới bảo tàng đã nhìn thấy trái tim được phẫu thuật lấy khỏi cơ thể cô cách đây 16 năm.

Người phụ nữ gặp lại trái tim từng nằm trong cơ thể mình sau 16 năm
Jennifer Sutton bên cạnh trái tim từng nằm trong cơ thể cô (Ảnh: 

Jennifer Sutton ở Ringwood, Hampshire, cho biết trải nghiệm "thực sự kì diệu" khi thấy trái tim từng nằm trong cơ thể mình được trưng bày ở Bảo tàng Hunterian, London (Anh).

Sutton, 38 tuổi, cho biết cô đang nỗ lực thúc đẩy hiến tạng, mô tả đó là "món quà vĩ đại nhất".

Kể lại cuộc phẫu thuật ghép tim, Sutton cho biết thời điểm đó cô đang học đại học. Ngày nọ, cô bỗng thấy khó khăn với các hoạt động thể chất trung bình, chẳng hạn như leo đồi. Ít lâu sau, cô bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh giới hạn khả năng bơm máu cho cơ thể của trái tim. Các bác sĩ nói rằng nếu không sớm được ghép tạng, cô sẽ qua đời.

Sức khỏe của Sutton, khi đó 22 tuổi, giảm sút nhanh chóng trong thời gian chờ người hiến tạng. Năm 2007, các bác sĩ tìm được một người hiến tạng phù hợp cho cô, và cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp.

Sutton cho phép Đại học Y khoa Hoàng gia Anh sử dụng trái tim cũ của cô để trưng bày, và hiện trái tim đang có mặt tại bảo tàng ở Holborn.

"Lần đầu bước vào triển lãm, tôi đã nghĩ rằng, 'trái tim đó từng ở trong cơ thể mình," cô nói.

"Trái tim đó giống như bạn tôi. Nó đã giúp tôi sống 22 năm và tôi tự hào về nó. Tôi đã trải qua nhiều điều trong cuộc đời, nhưng nghĩ rằng đó là trái tim của tôi thực sự rất kỳ lạ," Sutton nói thêm.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-gap-lai-trai-tim-tung-nam-trong-co-the-minh-sau-16-nam-d163851.html