-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/11/2024 22:12Người phụ nữ gây tranh cãi khi kiếm được cả tỷ đồng trong vài tháng nhờ chiêu bài kết hôn chớp nhoáng rồi ly hôn
Một nhóm công ty mai mối ở miền tây nam Trung Quốc mới đây đã bị cảnh sát nước này điều tra vì hành vi lừa đảo đối với những người đàn ông độc thân để chiếm đoạt những khoản tiền lớn. Người phụ nữ được nhắc đến trong bài chỉ là một trong rất nhiều cô dâu giả được công ty mai mối thuê về, đã chiếm đoạt số tiền lớn khi kết hôn với khách hàng nam rồi bỏ trốn.
Theo SCMP, số tiền những người phụ nữ này kiếm được chỉ trong vài tháng qua đã lên tới 300.000 nhân dân tệ (1 tỷ đồng).
Theo công bố từ tòa án thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu hồi tháng 9/2024, một đồn cảnh sát ở khu vực Hoa Quốc Nguyên đã tiếp nhận 180 đơn khiếu nại về tình trạng gian lận mai mối kể từ tháng 3 năm ngoái. Trong thời gian này, tòa án đã giải quyết 50 tranh chấp liên quan đến phí mai mối khổng lồ, theo báo cáo của Red Star News.
Trước khi chính quyền bắt đầu tiến hành trấn áp, nhiều công ty mai mối đã thuê văn phòng cao cấp tại Hoa Quốc Viên, cặp tòa nhà chọc trời sang trọng ở Quý Dương để tăng cường lòng tin của khách hàng.
Một số nhân viên công ty cũng chủ động tìm kiếm những người đàn ông độc thân từ các thành phố nhỏ và xa xôi trên khắp cả nước, trong khi những người khác tập trung vào việc tuyển dụng những phụ nữ độc thân, phần lớn đã ly hôn hoặc đang mắc nợ, nhằm thuyết phục họ tham gia vào các vụ lừa đảo để lừa đảo các khách hàng nam.
Trong nhiều trường hợp, chỉ vài ngày sau khi khách hàng nam gặp những người phụ nữ do công ty môi giới sắp xếp, họ đã đồng ý kết hôn. Họ được hướng dẫn ký hợp đồng với công ty môi giới và trả hàng trăm nghìn nhân dân tệ làm phí cho cô dâu.
Những cuộc hôn nhân này được gọi là "đám cưới chớp nhoáng" vì cô dâu thường bỏ trốn, biến mất hoặc gây sức ép buộc người đàn ông ly hôn bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả xung đột thường xuyên sau một thời gian ngắn bên nhau.
Một người phụ nữ "có tiếng" trong ngành này được cho là đã kiếm được 300.000 nhân dân tệ trong ba tháng bằng cách tham gia nhiều cuộc hôn nhân chớp nhoáng.
Theo báo cáo, cô đã đăng ký kết hôn với một khách hàng vào tháng 12/2023, chỉ để đệ đơn ly hôn ngay sau đó, với lý do bạo lực gia đình. Cô đã không trả lại 170.000 nhân dân tệ (gần 600 triệu đồng) tiền sính lễ cho người đàn ông và thậm chí còn lấy một số tài sản chung, bao gồm cả chiếc xe mà anh ta đã mua cho cô.
Sau khi ly hôn, người phụ nữ này vẫn tiếp tục đi hẹn hò giấu mặt trong khi công ty môi giới che giấu tình trạng ly hôn của cô.
Một nạn nhân khác của trò lừa đảo này, một người đàn ông họ Liêu (Liao), đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên Red Star News.
Vào tháng 5 năm nay, Liêu đã đi từ quê nhà ở tỉnh Hồ Bắc đến Quý Dương để gặp một người phụ nữ được một công ty môi giới giới thiệu, người mà anh đã đăng ký kết hôn chỉ hai ngày sau đó. Anh cũng đã trả một khoản tiền mặt là 118.000 nhân dân tệ (412 triệu đồng) cho gia đình cô dâu.
Trong suốt hai tháng kể từ sau khi kết hôn, vợ của Liêu thường xuyên rời nhà chồng để trở về Quý Dương. Cô ta cũng yêu cầu anh mua cho cô ấy một ngôi nhà và một chiếc xe hơi nhưng lại thường xuyên cãi nhau với Liêu.
Sau đó, Liêu đã hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra rằng cô đã che giấu sự thật rằng đã có đến 5 đứa con trước đó.
Khi Liêu yêu cầu hoàn tiền từ công ty ở Quý Dương, anh phát hiện ra rằng công ty đã đóng cửa do cảnh sát đang điều tra.
Một cựu nhân viên dịch vụ khách hàng tại một trong những công ty này trước cuộc đột kích của cảnh sát đã thông báo với Red Star News rằng công ty không hề thiếu khách hàng nam.
“Chúng tôi không lo lắng về nguồn khách hàng nam. Có rất nhiều người đàn ông trên khắp cả nước. Chúng tôi có thể chọn một khách hàng nam cho buổi hẹn hò giấu mặt từ 40 đến 50 ứng viên mỗi ngày”, cựu nhân viên cho biết.
Người này cũng nói thêm rằng sau đợt đàn áp mạnh tay của chính quyền Quý Dương, một số công ty đã chuyển hoạt động đến tỉnh Vân Nam lân cận.
QT (SHTT)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (31 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (54 phút trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)