-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
19/12/2024 23:01Người phụ nữ gửi ngân hàng 45,7 tỷ đồng, đến ngày tất toán thì nhận được mẩu giấy và lời giải thích vô lý: 'Không còn đồng nào vì tiền đang giúp bà mua vàng kiếm lời'
Bà Ngọc, là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang ở Trung Quốc. Nhờ chăm chỉ làm ăn trong nhiều năm liền, bà có một khoản tiết kiệm hơn 1130 vạn NDT (tương đương với 45,7 tỷ đồng). Để số tiền này được bảo đảm cũng như có lãi, bà đã quyết định gửi nó vào ngân hàng mà bà tin tưởng nhiều năm thông qua 1 người quen.
Sau một thời gian để tiền trong ngân hàng, nghe theo một số người bạn, bà quyết định rút toàn bộ số tiền để đầu tư vào một số lĩnh vực khác.
Tuy nhiên, khi làm thủ tục rút tiền, bà gặp nhiều rắc rối. Giao dịch viên trả lời đại khái rằng do số tiền rút lớn, cần phải điều chuyển từ ngân hàng khác và yêu cầu bà kiên nhẫn chờ đợi.
Đến trưa, khi vẫn chưa thấy tiền về, cảm thấy có điều gì đó không ổn, bà đã tìm gặp ông Tôn, nhân viên ngân hàng đã giúp bà trong thủ tục gửi tiền từ mấy năm trước. Những gì ông nói đã khiến bà rất vô cùng sốc.
Ông nói với bà Ngọc rằng tiền tạm thời không thể rút ra, vì số tiền này đã được ngân hàng đầu tư vàng. Bà Ngọc liền chất vấn: "Tiền của tôi, tại sao ông lại sử dụng tiền của tôi khi tôi chưa cho phép?"
Đáp lại, ông lạnh lùng trả lời: "Đầu tư vào vàng cũng là để giúp bà kiếm thêm lời hay sao."
Lúc này, bà Ngọc biết rằng mình không thể lấy được tiền ngay lập tức, bà yêu cầu ông Tôn cung cấp chứng từ mua vàng hoặc hoàn lại số tiền gửi cho bà.
Tuy nhiên, ông Tôn chỉ đưa cho bà Ngọc một danh sách sản phẩm vàng viết tay và một bản cam kết, hứa hẹn sẽ hoàn trả số tiền gửi vào cuối tháng.
Mặc dù đã nhận được bản cam kết, nhưng bà Ngọc càng cảm thấy bất an, vì đây không phải là một số tiền nhỏ. Vì nghi ngờ hành động bất thường của ông Tôn, bà Ngọc quyết định báo cảnh sát để làm rõ mọi chuyện. Nhận tin, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành điều tra.
Chân tướng sự việc
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông Tôn đã chiếm đoạt hơn 30 triệu NDT (tương đương với 104 tỷ VND) từ khách hàng để trả nợ và tiêu xài. Khi nhận tiền từ bà Ngọc, ông lại tiếp tục trò cũ.
Còn số tiền 13,1 triệu NDT (tương đương với 45,7 tỷ VND) của bà Ngọc, ông đã chuyển sang tài khoản khác với mục đích sử dụng số tiền này để trả nợ, rồi nói với bà Ngọc rằng số tiền này được dùng để đầu tư vào vàng.
Sau khi bị bắt, ông thừa nhận rằng mình đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Trước khi vụ việc xảy ra, ông đang nợ một khoản tiền lớn, vì bị đe dọa nên ông Tôn lấy tiền của bà Ngọc để trả nợ.
Tòa án xét xử
Hành vi chiếm đoạt tài sản là tội phạm trộm cắp
Theo Điều 246 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội trộm cắp được định nghĩa là hành vi chiếm đoạt tài sản công và tư với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, có số lượng lớn hoặc nhiều lần trộm cắp, trộm cắp vào nhà, mang theo vũ khí để trộm cắp, hoặc móc túi tài sản công và tư.
Ông Tôn là nhân viên của ngân hàng, ông đã lợi dụng công việc của mình để chuyển tiền của khách hàng vào tài khoản của mình để nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp. Do đó hành vi này cấu thành tội trộm cắp.
Tội lừa đảo
Tội lừa đảo được định nghĩa là hành vi chiếm đoạt tài sản công và tư với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp bằng cách sử dụng sự thật giả mạo hoặc che giấu sự thật. Ông Tôn đã tự ý chuyển 1130 vạn NDT (tương đương với 45,7 tỷ đồng) của bà Ngọc vào tài khoản của mình, đồng thời che giấu sự thật và giả mạo việc sử dụng số tiền này để đầu tư vào vàng.
Sau khi xét xử sơ thẩm, Tôn bị tuyên 19 năm tù về tội Chiếm đoạt tài sản, lừa đảo. Tuy nhiên, do Tôn không chịu thụ lý và có đơn kháng cáo nên trách nhiệm hình sự của vụ án vẫn chưa có hiệu lực thi hành.
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (42 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (53 phút trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (1 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (2 giờ trước)