-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
22/04/2019 20:50Người phụ nữ Mỹ gốc Việt gây chết người vì rượt đuổi tài xế xe máy
Julivan Do Tran, 29 tuổi, sống ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ bị bắt tối 15/4 ngay sau cô này lái xe ôtô rượt đuổi một nữ tài xế một chiếc xe máy hiệu Harley Davidson, khiến người này ngã xuống và bị hất tung vào tường, dẫn đến tử vong.
Nguyên nhân của cuộc rượt đuổi bắt nguồn từ việc chủ của chiếc xe máy Harley Davidson, lượn lách trên đường phố và va vào xe ôtô của Julivan Do Tran và một chiếc xe máy khác. Vụ va chạm làm gãy một chiếc gương chiếu hậu và xước một bên cửa xe của Julivan, văn phòng công tố hạt cho biết. Sau vụ va chạm, Julivan và nạn nhân thứ hai tấp vào bãi đỗ xe gần đó để trao đổi thông tin và đón đầu thủ phạm.
Tuy nhiên cô Shirmet King, 33 tuổi, chủ của chiếc xe máy gây tai nạn, phóng xe biến mất phía sau một cửa hàng dược phẩm. Trong khi đợi cảnh sát tới hiện trường, Julivan và hôn phu thấy chiếc xe máy Harley Davidson tháo chạy khỏi bãi đỗ xe. Hai người quyết định lên xe ôtô truy đuổi.
Đón lõng tại một ngã tư, hôn phu của Julivan nhảy khỏi xe ôtô để chặn đường chiếc xe máy. Nhưng Shirmet King một lần nữa lại lách qua được và tẩu thoát. Để bạn trai lại ngã tư đèn đỏ, Julivan một mình nhấn gas đuổi theo tài xế xe máy chạy vào một con ngõ gần đó.
Với vận tốc hơn 30 km/h, Julivan đâm vào đuôi chiếc xe máy và khiến tài xế ngã xuống đất. Do không kịp phanh, Julivan hất Shirmet King vào tường. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
"Chúng tôi không cho rằng đây là vụ cố ý giết người", cơ quan công tố nói. "Bị cáo hành động trong lúc tức giận vì xe ôtô của cô ấy bị phá hoại". Dẫu vậy, việc rượt đuổi là "hành động không an toàn".
Cảnh sát khuyên người dân không nên tự xử lý va chạm ngoài đường. Theo cảnh sát, Julivan gọi 911 để báo cảnh sát và trách nhiệm của cô chấm dứt ở đó. Cô không nên lái xe đuổi theo chiếc xe máy và dẫn đến hậu quả gây chết người.
Kết quả xét nghiệm chất kích thích cho thấy Julivan không sử dụng bia rượu hay ma túy khi điều khiển xe ôtô. Julivan chưa từng có tiền án, tiền sự. Hiện cô đang bị giam tại nhà tù hạt Harris, bang Texas. Sau khi đóng 30.000 USD bảo lãnh, Julivan được trả tự do chờ ngày xét xử.
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)