-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
19/03/2024 17:29Người phụ nữ sống 'siêu tiết kiệm' khi để dành ra được gần 2 tỷ sau hai năm
Ji-Hyeon Kwak từng xuất hiện nổi bật trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc hồi năm 2022, thậm chí còn là người nhận lời phỏng vấn của đài SBS trong chương trình Master of Living (tạm dịch: Bậc thầy về phong cách sống - PV) khi cô trở thành người phụ nữ trẻ nhất mua được nhà ở Hàn Quốc.
Theo trang Oddity Central (Anh) đưa tin, Ji-hyeon Kwak, khi đó mới 24 tuổi, bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi và sớm nhận ra rằng cô cần phải tiết kiệm tiền nếu muốn mua một căn nhà cho riêng mình. Mặc dù chỉ kiếm được trung bình 2 triệu won (36 triệu đồng)/tháng, cô gái trẻ đã để ra được hơn 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng) chỉ trong vòng 4 năm.
Số tiền trên đủ để Ji-hyeon mua một căn hộ ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô cho biết quá trình tiết kiệm không hề dễ dàng. Cô gái trẻ đã phải chi tiêu dè sẻn nhất có thể, với chỉ 6,7 USD (154 nghìn đồng) tiền ăn mỗi tháng.
Mới đây, cái tên Ji-Hyeon Kwak lại một lần nữa làm "dậy sóng" cộng đồng mạng Hàn Quốc khi cô gái trẻ cho biết, cô đã tiết kiệm thêm được 100 triệu won nhưng lần này cô chỉ mất có 2 năm tiết kiệm. Cô gái năm nay 25 tuổi cũng chia sẻ bức hình về số tiền tiết kiệm đã lên tới hơn 200 triệu won khiên cư dân mạng trầm trồ.
Cô gái trẻ đến từ Hàn Quốc cũng đã chia sẻ với những người theo dõi trang cá nhân rằng cô đã phải làm việc chăm chỉ như thế nào để có thể tiết kiệm được 100 triệu won đầu tiên sau 4 năm. Cô gái sau đó cũng bày tỏ sự lo lắng về những nỗ lực của mình để có thể nhân đôi số tiền tiết kiệm. Tuy nhiên những gì sau đó cho thấy việc tiết kiệm thêm 100 triệu won đã dễ dàng hơn đến đáng ngạc nhiên so với những gì Ji-Hyeon Kwak suy nghĩ.
Ji-Hyeon Kwak cho biết: “Sau khi đạt 100 triệu won, tôi cảm thấy tốc độ huy động tiền ngày càng nhanh hơn và vẫn muốn kiếm thêm được nhiều hơn nhưng phải chi tiêu ít hơn nữa. Tôi cũng đang đặt ra mục tiêu về việc đạt được khoản tiền tiết kiệm là 300 triệu won”.
Ji-Hyeon Kwak hiện có một cộng đồng trực tuyến đang phát triển nhanh chóng sau khi biết được hành trình tiết kiệm tiền và sử dụng các kỹ thuật của cô. Hiện cô đã có 20.000 người hâm mộ chỉ riêng trên nền tảng YouTube, nhưng số tiền cô kiếm được qua mạng xã hội đều không được cô tính vào chỗ tiền tiết kiệm của bản thân mà chỉ tính từ tiền lương của mình.
Theo Oddity Central, có thể khoản tiết kiệm của Ji-Hyeon Kwak không quá ấn tượng đối với những người có công việc lương cao hoặc những người có nhiều nguồn thu nhập khác nhau ở Hàn Quốc, nhưng đối với một người bình thường có mức lương thấp, đó là số tiền đủ để thay đổi cuộc sống.
Về cách tiết kiệm tới 90% tiền lương hàng tháng của mình, Kwak nói rằng bản thân thường chi chỉ 8.400 won (155.000 đồng) cho thực phẩm mỗi tháng, còn lại cô dựa vào phiếu giảm giá, các khoản đãi hấp dẫn, tự đun nước thay vì mua đồ uống, cô gái cũng tự cắt tóc cho mình thay vì ra hiệu.
Hiện Ji-Hyeon Kwak còn có một blog cá nhân trên Naver, nơi cô chia sẻ các mẹo và kỹ thuật tiết kiệm với những người có cùng tiêu chí. Cô chia sẻ những khoản chi tiêu hàng tháng của mình như một bằng chứng cho thấy cô đang thực hành như những gì mình đã nói. Cụ thể như hồi tháng 1 vừa qua, cô gái 25 tuổi chỉ chi 500.000 won (9,2 triệu đồng), bao gồm chi phí ăn uống, đi lại cũng như bảo hiểm.
QT (SHTT)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (39 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)