-
Ragasa đi qua để lại gì: Khung cảnh buồn của những đống hoang tàn ngổn ngang sau cơn bão mạnh nhất năm 2025
-
Bão Bualoi đang mạnh thêm, cường độ khó đoán định, liên tục tăng giảm cấp
-
Lý do bão số 9 Ragasa đổ bộ đất liền giảm cấp rõ rệt, diễn biến bão Bualoi
-
Nhờ "thần đèn" di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng
-
Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn
-
Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử
-
Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc
-
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc
-
CĐM vỡ òa trước kỳ tích y học Việt Nam: Thai phụ bị tai nạn, được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân chờ ngày nối lại
-
Cuốn sổ tay nhỏ bé của anh tài xế Việt khiến hai khách Tây xúc động vô cùng
Thế giới
21/10/2016 15:29Người phụ nữ thứ 10 tố Trump quấy rối
Sau khi ứng viên tổng thống Donald Trump tuyên bố cáo buộc của 9 phụ nữ ông sàm sỡ họ là giả dối, nạn nhân thứ 10 vừa lên tiếng.
Bà Karena Virginia, phải, bật khóc khi kể về việc bị ông Trump quấy rối. |
Karena Virginia, một huấn luyện viên yoga và kỹ năng sống ở New York, cho biết bà bị ông Trump túm lấy tay và sờ ngực khi đang chờ xe về sau giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 1998, New York Times đưa tin.
"Ông ta chạm vào bên phải ngực tôi", bà nói. Virginia khi đó 27 tuổi, co rúm người lại vì sợ hãi thì ông Trump, người bà từng gặp trước đây, hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?".
Sau đó Virginia còn nghe thấy ông Trump bình phẩm về đôi chân của bà với một nhóm đàn ông. Khi xe của bà đến, cơn sốc của Virginia "chuyển thành nỗi xấu hổ", bà cảm thấy hổ thẹn vì "đã mặc váy ngắn và đi giày cao gót".
Người cáo buộc ông Trump không ngăn được nước mắt khi chia sẻ trong cuộc họp báo do luật sư Gloria Allred, đại biểu của bà Clinton tham dự Đại hội đảng Dân chủ hồi tháng 7.
Jessica Ditto, người phát ngôn của ông Trump, gọi bà Allred là một "người hoạt động chính trị không có uy tín", người "tham gia cuộc tấn công có phối hợp và công khai cùng chiến dịch của bà Clinton, sẽ không từ việc gì để bôi nhọ ông Trump".
Khi được hỏi có liên lạc với chiến dịch của bà Clinton về vụ việc của Virginia, bà Allred nói "100% không". Thực tế Virginia đã liên lạc với luật sư Allred, sau khi đoạn video ông Trump khoe "thoải mái sờ mó phụ nữ" bị công bố.
Vụ việc xảy ra với Virginia khi bà còn độc thân, sau đó bà đã kể với chồng về việc bị ông Trump quấy rối khi ông hỏi sao bà không thích mua sắm váy. Trong nhiều năm bà cảm thấy "hổ thẹn" vì mặc váy ngắn, đi giày cao gót hay những bộ đồ lộ da thịt.
"Ông Trump, có thể ông không nhớ tôi hoặc điều đã làm với tôi trong nhiều năm trước. Nhưng tôi đảm bảo tôi nhớ và nó như mới xảy ra ngày hôm qua. Hành động của ông đeo đẳng tôi và nó tác động rất lớn đến cuộc sống của tôi", bà Virginia gửi lời nhắn tới ông Trump.
Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)








- Đột kích nhà riêng, bắt "ông trùm" Nguyễn Hồng Quân sinh năm 2006 (14:25)
- Ở Việt Nam có mẫu xe máy bền đẹp, "ăn xăng như ngửi" chỉ 1,56L/100km, giá chỉ hơn 20 triệu (14:24)
- Đột kích biệt thự của quan chức biên phòng Campuchia: Lộ kho hàng cấm Thái Lan giữa căng thẳng biên giới (14:20)
- Diễn biến vụ Khánh Phương bị công an mời làm việc (14:18)
- MC Lại Văn Sâm cảnh báo (14:10)
- Chia nhỏ thành các lô, "ông lớn" VEAM quyết bán hết 1.492 ô tô (14:10)
- Bác sĩ khuyên ăn một loại quả cung cấp hầu hết vitamin cần thiết mỗi ngày (14:10)
- Gia thế khủng của tổng tài đang bị khán giả đòi "xoá sổ" (14:05)
- Cùng nhau điều hành đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD, 4 anh em ruột nhận 42 năm tù (14:01)
- Muốn du học Mỹ an toàn: Đại sứ quán Hoa Kỳ gợi ý kênh thông tin chính thống để phụ huynh, du học sinh tránh bị lừa đảo (39 phút trước)




