-
Giá xăng dầu hôm nay mới nhất: Thế giới tăng đột biến, giá RON 95, diesel ở Việt Nam được ngưỡng mộ -
Xúc động khoảnh khắc cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được bạn học vây quanh trong ngày trở lại trường -
Giá vàng hôm nay (sáng 28/4): Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, BTMC, BTMH đi ngang, thị trường chờ tín hiệu trước kỳ nghỉ lễ -
Siêu du thuyền 500 triệu USD hiên ngang vượt "tâm bão" Hormuz: Lộ diện danh tính vị chủ nhân quyền lực -
Luật Công chứng 2026: Giảm bớt giấy tờ, gỡ bỏ giới hạn địa lý và hướng tới số hóa toàn diện -
Nhận 20 triệu từ chồng sau chuyến công tác, người vợ chết lặng khi phát hiện sự thật phía sau -
Giá xe Audi mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: A4, A6, A8L và Q3 có giá niêm yết bao nhiêu tiền? -
Xác định nghi phạm chém người phụ nữ đơn thân tử vong ở nhà riêng tại Hà Tĩnh, hé lộ hình ảnh hiện trường -
Chủ quan sau pha cứu bóng pickleball, người đàn ông nhập viện với bắp chân sưng to như "chân voi" -
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng
Thế giới
09/10/2025 11:26Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa”
Mâu thuẫn bùng phát giữa chủ trọ và người thuê nhà vì khoản tiền đền bù lớn
Người phụ nữ họ Lý hơn 40 tuổi cùng chồng rời quê đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để mưu sinh. Những năm đầu, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng làm công việc tay chân trong nhà máy, tiền lương chỉ đủ chi tiêu hằng ngày và phải ở trong ký túc xá chật hẹp của công ty.
Khi con cái lớn lên, vợ chồng cô Lý mong muốn có môi trường sống ổn định và thoải mái hơn nên quyết định thuê một căn nhà bên ngoài. Cơ duyên đưa họ gặp bà Trần, chủ nhân của một ngôi nhà cổ tại Quảng Châu. Xuất thân từ gia đình khá giả, bà Trần tỏ ra rất cảm thông với hoàn cảnh của vợ chồng cô Lý. Bà không chỉ cho thuê với giá rẻ mà còn nhiều lần giúp đỡ họ trong cuộc sống. Từ đó, hai bên dần trở nên thân thiết và coi nhau như người nhà.
Suốt 15 năm, bà Trần chưa từng tăng tiền thuê nhà, luôn giữ mức 1.000 NDT/tháng (hơn 3,7 triệu đồng). Trong khi đó, vì Quảng Châu là thành phố lớn nên giá thuê nhà trong khu vực đã tăng gấp 3 - 4 lần. Nhờ mức tiền thuê ổn định, vợ chồng cô Lý mới có thể tiết kiệm, ổn định kinh tế và từng bước cải thiện cuộc sống.
Cũng bởi mối quan hệ tốt đẹp, vợ chồng Lý Lệ không coi nơi thuê là chỗ tạm trú, mà là tổ ấm thực sự của mình. Khi mới dọn đến, ngôi nhà khá cũ kỹ và xuống cấp, nhưng họ đã bỏ công sức và chi phí để sửa sang, sơn lại tường, thay mái, mua sắm thêm đồ đạc và thiết bị sinh hoạt hàng năm.

Theo lời kể của cô Lý, toàn bộ nội thất trong nhà đều do họ mua sắm. Với hai vợ chồng, căn nhà ấy không chỉ là chỗ ở mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, là thành quả của nỗ lực suốt 15 năm bám trụ nơi đất khách.
Đến năm 2021, cô Lý nhận được tin căn nhà mà họ đang thuê nằm trong diện giải tỏa. Theo kế hoạch, khu vực này sẽ được phá dỡ để phục vụ dự án đô thị hóa và chủ sở hữu nhà sẽ được đền bù số tiền lên tới 2,6 triệu NDT (khoảng 9,6 tỷ đồng).
Khi hay tin, vợ chồng cô Lý vô cùng phấn khích vì cho rằng gia đình mình hoàn toàn có quyền được chia phần trong số tiền đền bù ấy. “Chúng tôi đã coi nơi đây là nhà mình, đã bỏ tiền, bỏ công để chăm chút cho nó. Tôi xứng đáng được hưởng một nửa số tiền bồi thường,” cô Lý khẳng định.
Tuy nhiên, khi đến gặp chủ nhà để đề cập vấn đề này, bà Trần thẳng thắn từ chối. Bà cho biết, ngôi nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình, vì vậy tiền đền bù là tài sản hợp pháp mà bà được nhận. Vợ chồng cô Lý chỉ là người thuê nhà, không có quyền đòi chia phần.
Góc nhìn pháp lý: Ai đúng, ai sai?
Câu trả lời của bà Trần khiến cô Lý tức giận và thất vọng. Cô cho rằng chủ nhà cố tình quên đi công sức của mình trong việc cải tạo và gìn giữ căn nhà suốt nhiều năm. Từ đó, mối quan hệ tốt đẹp suốt 15 năm giữa hai bên nhanh chóng đổ vỡ. Cô Lý nhiều lần đến tìm bà Trần để tranh luận, thậm chí còn đăng video lên mạng xã hội kể lại câu chuyện, kêu gọi cư dân mạng lên tiếng đòi công bằng giúp mình.
Trong các video, cô Lý liên tục nhấn mạnh rằng căn nhà đã trở thành một phần cuộc sống của gia đình mình, nên việc không được chia tiền đền bù là “bất công”. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lại đứng về phía bà Trần. Nhiều người cho rằng bà Trần đã quá tử tế khi không tăng tiền thuê nhà suốt hơn chục năm, việc cô Lý đòi chia tiền đền bù là tham lam, vô lý và làm mất đi hình ảnh tốt đẹp mà hai gia đình từng có. Trước những lời chỉ trích, cô Lý vẫn giữ vững lập trường và tìm cách tiếp tục tranh chấp, dù không có bằng chứng nào chứng minh quyền sở hữu.

Theo các chuyên gia pháp lý Trung Quốc, vụ việc này tuy gây nhiều tranh luận, nhưng luật đã quy định rất rõ ràng. Thứ nhất, tiền đền bù giải tỏa được xác định dựa trên quyền sở hữu tài sản. Người đứng tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà mới là người hợp pháp được nhận tiền bồi thường.
Thứ hai, việc phá dỡ nhà được xem là trường hợp bất khả kháng, chủ nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mà không bị coi là vi phạm. Chủ nhà cũng có thể yêu cầu người thuê di dời ngay khi có quyết định giải tỏa. Nếu người thuê cố tình ở lại, hành vi đó có thể bị xem là “xâm nhập trái phép” và bị xử lý theo quy định.
Thứ ba, về phần cải tạo nhà, nếu người thuê có thực hiện sửa chữa, nâng cấp căn nhà với sự đồng ý của chủ nhà, thì sau khi giải tỏa, họ có thể yêu cầu bồi thường chi phí cải tạo hợp lý. Số tiền này sẽ do hai bên tự thương lượng hoặc nhờ tòa án xác định. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có chứng cứ rõ ràng về chi phí và sự chấp thuận của chủ sở hữu.
Như vậy, về mặt pháp lý, vợ chồng Lý Lệ chỉ là người thuê nhà, không có quyền đòi chia tiền đền bù. Mọi yêu cầu vượt quá phạm vi hợp đồng thuê đều không có giá trị.
- Giá xăng dầu hôm nay mới nhất: Thế giới tăng đột biến, giá RON 95, diesel ở Việt Nam được ngưỡng mộ (10:18)
- Sửa lời ca khúc của Cẩm Ly và Hòa Minzy sau tranh cãi "lúa chín không cúi đầu" (10:18)
- Tháng 5 sóng gió: Nhận diện nhóm con giáp cần thận trọng để tránh thất thoát tài lộc (10:11)
- Va chạm với xe đầu kéo dừng trên đường cấm, người đàn ông tử vong tại chỗ (10:09)
- Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran về eo biển Hormuz (10:07)
- NSND Phạm Phương Thảo xây sân pickleball riêng trong biệt phủ gần 10.000 m2 (10:05)
- Chuyến xe hạnh phúc: Nữ sinh thuê ôtô chở 29 người thân đi xem mình nhận bằng Thủ khoa (39 phút trước)
- Phố "vàng" tê liệt vì lô cốt metro: Mặt bằng bỏ trống, doanh nghiệp kiệt quệ (45 phút trước)
- Tranh cãi trọng tài thảo luận với phòng điều hành VAR "trống không" ở Indonesia (45 phút trước)
- Hạn chót đăng ký nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM: Những điều thí sinh không thể bỏ qua (46 phút trước)